Mỹ vô địch "Trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2013"

08:05, 01/05/2013
.

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 đã chính thức khép lại vào tối 30/4 với chức vô địch thuộc về đội Mỹ.

Đây là năm thứ 6 thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế với sự tham gia của 5 đội Nhật Bản, Italy, Nga, Mỹ và Việt Nam. Với chủ đềTình yêu sông Hàn, đội thi đến từ Mỹ đã giành được điểm số cao nhất sau màn trình diễn pháo hoa rực rỡ suốt 20 phút và trở thành tân vô địch của Cuộc thi trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2013.
 
Xếp sau Mỹ là Nhật Bản và Italy với giải Nhì, Việt Nam và Nga là hai đội đồng giải Ba trong cuộc thi năm nay. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ của các đội thi qua những hình ảnh dưới đây:
 

Đội vô địch Mỹ:

 

Đội Mỹ thể hiện màn trình diễn với chủ đề “Dáng em đêm nay”

Những gì đội Mỹ mang đến là những bản tình ca dành riêng cho sông Hàn xinh đẹp.

Họ mang đến những bản tình ca dành riêng cho sông Hàn xinh đẹp

Đỉnh cao của đội Mỹ chính là ở việc phối hợp hài hòa giữa âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng.

Đỉnh cao của đội Mỹ chính là sự phối hợp hài hòa giữa âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng

Ở mọi gọc nhìn, mà trình diễn của đội Mỹ đều độc đáo. 

 

Ở mọi gọc nhìn, màn trình diễn của đội này đều độc đáo

“Dáng em đêm nay” là sự ngợi ca vẻ đẹp của dòng sông Hàn thể hiện qua những chùm pháo hoa và những điệu nhạc.

 

“Dáng em đêm nay” là sự ngợi ca vẻ đẹp của dòng sông Hàn thể hiện qua những chùm pháo hoa và những điệu nhạc

Khán giả chen chân xem màn trình diễn của đội Mỹ

Khán giả chen chân xem màn trình diễn của đội Mỹ

Đội Nhật Bản:

 

Dành giải nhì, nhưng đội Nhật Bản tỏ ra không kém thua cạnh đội Mỹ ở đêm diễn thứ hai của DIFC 2013.

Giành giải Nhì nhưng đội Nhật Bản tỏ ra không kém thua cạnh đội Mỹ ở đêm diễn thứ hai của DIFC 2013

Chủ đề của đội Nhật là “Một khu vườn trên bầu trời”, một khu vườn của niềm vui và sự hứng khởi của tất cả mọi người xuất hiện bừng sáng trên bầu trời.

Chủ đề của đội Nhật là “Một khu vườn trên bầu trời” - khu vườn của niềm vui và sự hứng khởi

Những tràng pháo kết thành cây hoa dưới nền nhạc mang âm hưởng hân hoan.

Những tràng pháo kết thành cây hoa dưới nền nhạc mang âm hưởng hân hoan

Màn pháo nước lấp lánh trên dòng sông Hàn.

Kết thành muôn bông hoa đa sắc màu. 

 

Màn pháo nước lấp lánh trên dòng sông Hàn kết thành muôn bông hoa đa sắc màu

Rủ bóng xuống sông Hàn. Đội Nhật đã và đang thực hiện những màn trình diễn kết hợp kỹ thuật pháo hoa truyền thống của Nhật Bản và phần lập trình theo công nghệ mới nhất, và đã đạt được nhiều giải thưởng cao trên toàn thế giới như ở châu Á, châu Âu và vùng Trung Đông.

Đội Nhật đã và đang thực hiện những màn trình diễn kết hợp kỹ thuật pháo hoa truyền thống của Nhật Bản và kỹ thuật lập trình theo công nghệ mới nhất, giúp mang về nhiều giải thưởng cao trên thế giới

Đội Nga

Phần trình diễn của đội Nga nhìn từ tầng 34 của tòa nhà Azura ven sông Hàn. Màn trình diễn của đội Nga do Trung tâm pháo hoa “Khan” thực hiện, dựa trên những hình tượng độc đáo, kết hợp với âm nhạc tuyệt vời bao gồm những tác phẩm phổ biến của Nga cùng những tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài.

Màn trình diễn do Trung tâm pháo hoa “Khan” thực hiện, dựa trên những hình tượng độc đáo, kết hợp với phần nhạc là những tác phẩm phổ biến của Nga và nước ngoài

Ý tưởng kết hợp âm nhạc dân gian Nga lồng ghép với những phiên bản hiện đại làm nên cho những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu. 

Ý tưởng kết hợp âm nhạc dân gian Nga cho những màn pháo hoa rực rỡ

Hiệu ứng ánh sáng được đội Nga tận dụng tuyệt đối, đem đến cho người xem sự kỳ thú đến kinh ngạc. Đại diện của đội cho biết họ đã đặt cả linh hồn mình vào mỗi tràng pháo.

Kết thành những bông hoa trên nền trời. 

Hiệu ứng ánh sáng được đội Nga tận dụng, đem đến cho người xem sự kỳ thú đến kinh ngạc

Đội Việt Nam

Để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế trong màn trình diễn tại DIFC 2012, đội Đà Nẵng của chủ nhà Việt Nam tiếp tục thể hiện sự sáng tạo khi kết hợp 4 chương với các giai điệu sâu lắng ca ngợi đất nước và con người Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa cùng những âm thanh đầy xúc cảm về thành phố bên bờ sông Hàn.

Để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế trong màn trình diễn tại DIFC 2012, đội chủ nhà Đà Nẵng tiếp tục thể hiện sự sáng tạo khi kết hợp 4 chương với các giai điệu sâu lắng ca ngợi đất nước và con người Việt Nam

Chương 1, đội Việt Nam biểu diễn trên nền bài hát Việt Nam quê hương tôi. Chương 2 mang tên Vũ điệu của nắng. Chương 3 mang tên Đất mẹ - bảy sắc cầu vồng. Và cuối cùng là Đà Nẵng dưới mặt trời.

Chương 1, đội biểu diễn trên nền bài hát Việt Nam quê hương tôi. Chương 2 mang tên Vũ điệu của nắng. Chương 3 mang tên Đất mẹ - bảy sắc cầu vồng. Và cuối cùng là Đà Nẵng dưới mặt trời.

May mắn hơn đội Nga, đến phần trình diễn của đội Việt Nam, trời nổi gió nhẹ xua khói khỏi những tràng pháo bắt mắt.

May mắn hơn đội Nga, đến phần trình diễn của đội Việt Nam, trời nổi gió nhẹ xua khói sau những tràng pháo

Những quả pháo nổ liên tiếp đã thu hút sự theo dõi của du khách. Nhiều người trầm trồ khen pháo hoa đội Việt Nam đẹp hơn năm trước. 

Những quả pháo nổ liên tiếp đã thu hút sự theo dõi của du khách 

Nhiều người trầm trồ khen pháo hoa đội Việt Nam đẹp hơn năm trước

Và đến màn biểu diễn cuối, mọi người thốt lên khi những nòng pháo được lắp đặt ở khu vực giữa sông tỏa sáng.

Và đến màn biểu diễn cuối, mọi người thốt lên khi những nòng pháo được lắp đặt ở khu vực giữa sông tỏa sáng

Đội Italy

 

Khép lại đêm diễn đầu tiên là phần trình diễn của đội Ý - Parente Fireworks mang tên “Cảm xúc của dòng sông”.

Khép lại đêm diễn đầu tiên là phần trình diễn của đội Italy - Parente Fireworks mang tên “Cảm xúc của dòng sông”

Màn trình diễn này được thiết kế bởi Antonio Parente, đại diện Công ty Parente Fireworks. 

 

Nhà đương kim vô địch DIFC đưa khán giả đến với một cuộc phiêu lưu đầy xúc cảm theo dòng chảy sông Hàn, hòa mình vào tốc độ và cảm giác của dòng sông.

Nhà đương kim vô địch DIFC đưa khán giả đến với cuộc phiêu lưu đầy xúc cảm

Những khoảng lặng trầm tư bất chợt, những thời khắc dữ dội mãnh liệt hay không gian trang nghiêm hòa quyện, xen lẫn vào nhau đã tạo lên sự khác biệt ở những màn ánh sáng nhanh lẹ như dòng sông Hàn. Nhiều du khách lội cả xuống bờ sông để theo dõi những tràng pháo đẹp mắt. 

Những khoảng lặng trầm tư bất chợt, những thời khắc dữ dội mãnh liệt hay không gian trang nghiêm hòa quyện, xen lẫn vào nhau đã tạo lên sự khác biệt của đội Italy

 

Theo VTV

 


.