Festival Huế 2012: Một lễ hội đa sắc màu

02:04, 08/04/2012
.

(QNĐT)- Tối 7/4, tại quảng trường Ngọ Môn, Bộ Văn hóa, Thể thao-Du lịch (VH,TT&DL) và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp tổ chức long trọng lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ và Festival Huế 2012.

TIN LIÊN QUAN


Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ-Huế 2012 là một chuỗi các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các hội nghị, hội thảo... mang tầm quốc gia và quốc tế nhằm quảng bá điểm đến cho du lịch quốc gia, thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa.
 

2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khai mạc

Đây là một lễ hội văn hóa-du lịch quốc tế mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế, nằm trong tiến trình xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa-du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Tiếp nối thành công 6 kỳ Festival trước, Festival Huế 2012 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển-Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử” gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 325 năm chúa Nguyễn Phúc Thái chọn Phú Xuân làm thủ phủ Xứ Đàng Trong và từ đó trở thành Kinh đô của nhà Tây Sơn và kinh đô nước Việt Nam thời nhà Nguyễn.
 

Trong suốt chín ngày hội hè (từ 7 đến 15/4) sẽ có hơn 200 tiết mục biểu diễn của hơn 1.150 nghệ sĩ, 65 đoàn nghệ thuật Việt Nam và 28 quốc gia đến từ năm châu lục. Festival Huế tiếp tục tái hiện nhiều lễ hội cung đình độc đáo, các lễ hội đầy màu sắc và hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng. Cùng với đó, sự xuất hiện rộn ràng của đông đảo nghệ sĩ các nước Mỹ Latin và châu Á, cùng với những quốc gia lần đầu tiên tham gia (Colombia, Israel, Thụy Sĩ, Sri Lanka, Indonesia...), Festival Huế 2012 hứa hẹn sẽ là một “đại tiệc nghệ thuật” hấp dẫn. Các đoàn của Venezuela, Úc, Cuba, Argentina, Philippines, Mông Cổ cùng với các đoàn xiếc, múa của Việt Nam sẽ thực hiện một lễ hội đường phố mang tên Khát vọng xanh.

Đây cũng là hoạt động văn hóa đặc biệt được Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng trong khuôn khổ Diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á-Mỹ Latin và Hội nghị toàn thể lần thứ 13 Liên đoàn các thành phố lịch sử gồm 80 thành phố của 55 quốc gia sẽ tổ chức tại Huế.

Với nỗ lực làm mới mình, lễ khai mạc Festival Huế 2012 rất ấn tượng. Sau nghi lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng, với 2 điểm nhấn là “Âm vang một miền di sản” và “Sắc màu văn hóa 5 châu về với Festival Huế”.

Liên khúc hát múa đầu tiên đưa khán giả dạo bước qua 6 tỉnh duyên hải Bắc miền Trung, bắt đầu từ đôi bờ sông Mã của xứ Thanh và dừng chân ở đêm hội cố đô Huế. Tiếp đó, khán giả tiếp tục được hòa mình trong nhiều cung bậc tâm tư khác nhau qua điệu đàn réo rắt của các nhạc cụ dân tộc với hòa tấu “Dấu chân phía trước”, rồi hợp xướng “Hà Nội-Huế-Sài Gòn”, lắng đọng qua liên khúc dân ca “Tiếng hát nơi bản xa” và trái tim như “nhảy múa” với phần hòa tấu cồng chiêng Tây Nguyên-piano.

“Hội nhập và phát triển”, Festvial Huế vượt ra khỏi biên giới quốc gia, vượt qua rào cản về ngôn ngữ, chỉ bằng tiếng nhạc, tiếng trống, điệu nhảy, nhịp múa... những “sắc màu văn hóa 5 châu về với Festival Huế 2012” được biểu diễn bằng niềm hứng khởi của các nghệ sĩ năm châu. Đó là sự phiêu diêu cùng tiếng hú hoang dã của các chàng thổ dân Úc, điệu múa rộn rã của đoàn nghệ thuật Gugak (Hàn Quốc), tiếng lục lạc của các diễn viên nhí Trung Quốc và đó là điệu múa vui nhộn của các đoàn nghệ thuật Piatnitsky đến từ xứ sở bạch dương...

Trải qua hơn 60 phút với 15 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ và Festival Huế 2012 khép lại với “Ngàn năm vang mãi”, cùng với đó là màn pháo hoa rực rỡ, thêm một điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Ánh sáng sân khấu vụt tắt, bầu trời Huế rực sáng trong huyền ảo của pháo hoa, những người mẫu xuất hiện trên sân khấu Ngọ Môn, bảng lảng khói sương hòa niềm vui ngày khai hội, bắt đầu mùa festival đa sắc màu hội nhập kéo dài đến ngày 15/4.



 Dưới đây là một vài hình ảnh về Festival Huế 2012:

 

Các tiết mục trong lễ khai mạc với âm thanh, màu sắc rực rỡ
Các tiết mục trong lễ khai mạc với âm thanh, màu sắc rực rỡ

 

Các tiết mục trong lễ khai mạc với âm thanh, màu sắc rực rỡ
Các tiết mục trong lễ khai mạc với âm thanh, màu sắc rực rỡ

 

 

Lễ khai mạc được kết thúc bằng màn pháo hoa ấn tượng
Lễ khai mạc được kết thúc bằng màn pháo hoa ấn tượng

 

 

Đường phố Huế sạch sẽ, rợp cờ, phướn đón chào du khách
Đường phố Huế sạch sẽ, rợp cờ, phướn đón chào du khách

 

Du khách nước ngoài bách bộ thăm Đại nội
Du khách nước ngoài bách bộ thăm Đại nội

 

Du thuyền trên sông Hương là một phần không thể thiếu của du khách khi du lịch Huế
Du thuyền trên sông Hương là một phần không thể thiếu của du khách khi du lịch Huế

 

Khách Tây, ta cùng xem triển lãm thư pháp bên bờ sông Hương
Khách Tây, ta cùng xem triển lãm thư pháp bên bờ sông Hương

 

“Phố tranh festival” với các tác phẩm bằng đủ các chất liệu sơn dầu, acrylic, tổng hợp, sắp đặt... được bày ra hai bên con đường Lê Ngô Cát đến lăng vua Tự Đức tạo thành một “phố tranh” kéo dài gần 3km
“Phố tranh festival” với các tác phẩm bằng đủ các chất liệu sơn dầu, acrylic, tổng hợp, sắp đặt... được bày ra hai bên con đường Lê Ngô Cát đến lăng vua Tự Đức tạo thành một “phố tranh” kéo dài gần 3km

 

Hoàng Triều (truyền từ Huế)
 


.