Tấm lòng của một Việt kiều

04:08, 07/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Một người Việt sống xa quê đã quyết định bỏ ra số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để xây dựng một điểm trường giúp cho các em học sinh có chỗ học tập, nhất là trong mùa mưa bão.
         
Đó là chị Vi Bích Loan (Việt kiều Mỹ, quê ở Bình Sơn). Sau vài lần về thăm quê, thấy điểm trường Phước An của Trường tiểu học Bình Khương (Bình Sơn) có 4 phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, chị  đã quyết định ủng hộ tiền xây dựng lại điểm trường này.
         
Chị Loan (đeo kính đen) chụp hình lưu niệm với thầy và trò
Chị Loan (đeo kính đen) chụp hình lưu niệm với thầy và trò điểm trường An Phước.
 
Sau hơn hai tháng thi công, điểm trường Phước An đã được xây mới với quy mô cấp 4a gồm 5 phòng học, một phòng giáo viên và các công trình phụ trợ khác như, nhà vệ sinh giáo viên, học sinh, nhà để xe, tường rào cổng ngõ, sân bê tông với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và 130 học sinh trong thôn.
 
Đây là niềm vui lớn của thầy cô giáo và phụ huynh, học sinh trong thôn Phước An.
 
 
                                                                                                             Tin, ảnh: Tấn Phát

.