Bộ đội giúp dân khôi phục ruộng đồng sau lũ

08:12, 21/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sau ba trận lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không quản ngại khó khăn, vất vả cùng đoàn viên thanh niên địa phương đang hỗ trợ bà con khắc phục sa bồi thủy phá, nạo vét, bồi đắp, tu bổ kênh mương đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Hai ngày nay, trời hửng nắng, trên các cánh đồng, bộ đội đang ra sức giúp dân khắc phục sa bồi thủy phá, bồi đắp, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để kịp bước vào vụ đông xuân 2016 - 2017.
 
Khi cơn lũ đi qua, trên cánh đồng ruộng Nhũi, thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh (Nghĩa Hành), chúng tôi bắt gặp không khí ra quân  sôi nổi. Gần 130 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về cùng đoàn viên thanh niên địa phương và người dân đang hối hả khôi phục lại những cánh đồng bị sa bồi thủy phá nặng nề sau ba trận lũ liên tiếp.
 
Tất cả đều tất bật, khẩn trương, người xúc, người khiêng, người kéo, người vác gom đổ thành đống để xe tải đến chở đổ đi nơi khác nhường lại đất cho dân sản xuất.
 
Bộ đội giúp dân khôi phục đồng ruộng ở xã Hành Nhân.
Bộ đội giúp dân khôi phục đồng ruộng ở xã Hành Nhân.
 
Nhiều đám ruộng khoét thành những hố sâu hoáy, các chiến sĩ xếp thành hàng chuyển đất lấp hố sâu cải tạo mặt ruộng, đóng cọc tre kè bờ mương. Dù trời hanh hanh, nhưng lưng áo các chiến sĩ đều ướt đẫm mồ hôi. 
 
Vừa xúc đầy bao tải cát cho đồng đội khiêng đi, đưa tay lấy mũ ra khỏi đầu quạt mát, sĩ quan Hạ Tấn Vũ vui vẻ nói: “Chứng kiến những thiệt hại quá lớn của bà con, em thấy xót xa và tình nguyện tham gia đội xung kích đi giúp dân để nhanh chóng ổn định sản xuất. Làm được việc này, anh em trong đội đều thấy rất vui và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.
 
Sang các cánh đồng thuộc xã Hành Nhân, rất nhiều nông dân cùng chung tâm trạng thấp thỏm, lo âu khi thời vụ gieo sạ đang đến gần mà ruộng đồng tan hoang, kênh mương bị sạt lở nham nhở. Sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ quân đội khiến người dân vô cùng phấn khởi. Bà con nông dân cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của các anh bộ đội.
 
Lão nông Nguyễn Văn Thương vui mừng: “Gia đình tôi có 5 sào ruộng, thu nhập chủ yếu dựa vào đây. Đợt lũ vừa qua, ruộng trở thành sông, nhìn chỉ muốn khóc, không có các anh bộ đội giúp, chắc bà con ở đây phải bỏ hoang phần lớn diện tích”.
 

Với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sĩ đang sát cánh cùng nhân dân.

 
Thượng tá Võ Thành Lợi- Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, mỗi khi xảy ra thiên tai, đơn vị đều điều động cán bộ, chiến sĩ về địa phương để giúp dân khắc phục hậu quả. Lần này, cơ quan phân công 129 cán bộ, chiến sĩ về cùng với các lực lượng xung kích ở các địa phương giúp dân.
 
Sau khi giúp các trường học dọn rửa trường lớp để sớm đón học sinh trở lại trường ổn định học tập, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giúp dân ở các huyện chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn lũ như Nghĩa Hành, Tư Nghĩa để khắc phục sa bồi thủy phá, khôi phục ruộng đồng, nạo vét kênh mương thủy lợi, anh em ai cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ, lao động rất tích cực, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm giúp bà con hoàn thành việc khôi phục đồng ruộng sớm nhất có thể.
 
Đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Ngãi chịu thiệt hại nặng nề. Hầu hết các tuyến kênh mương tại các huyện, thành phố bị ngập sâu, nhiều tuyến kênh mượng bị sạt lở nặng nề, ruộng đồng bị vùi lấp, nông dân lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Nếu không có sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ, chắc chắn bà con nông dân không thể xuống giống kịp thời vụ. 
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự nhiệt tình, các cán bộ, chiến sĩ đang sát cánh cùng nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, đã góp phần bồi đắp thêm tình cảm gắn bó quân - dân, tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
 
 
Bài, ảnh: Ái Kiều
 

.