Rớt nước mắt chặt bỏ vườn cây ăn quả

04:11, 06/11/2020
.
(Baoquangngai.vn) - Những vườn cây ăn gầy dựng đã gần 20 năm bỗng chốc tan hoang theo bão, người trồng cây ăn quả ở huyện Nghĩa Hành rớt nước mắt khi chặt bỏ vườn cây.
[links()]
 
 
                                            Gầy một đời trời phá một chặp

Về miệt vườn xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) những ngày trước bão, mọi người sẽ tận hưởng cảm giác yên bình, thoải mái rảo bước trong khu vườn cây ăn trái nặng trĩu quả. Thì nay những vườn cây ấy đã trống hoác, trụi lá, xác xơ. Những cây chôm chôm, sầu riêng cây bật gốc chết khô, trái rụng đầy gốc. Siêu bão số 9 khiến người trồng cây ăn quả điêu đứng.

Dẫn chúng tôi đi xem khu vườn cây ăn quả rộng đến hơn 1,5 ha, bà Nguyễn Thị Lạt (80 tuổi) ở thôn Tân Lập, đôi mắt đỏ hoe nhìn công sức hai vợ chồng gầy dựng đã gần 20 năm tiêu điều do bão.
 
Bà Lạt xót xa chặt bỏ những cây sầu  riêng đã gắn bó với mình gần 20 năm.
Bà Lạt xót xa chặt bỏ những cây sầu riêng đã gắn bó với mình gần 20 năm.
 
Ông Hương (chồng bà Lạt) là một trong những nông dân đầu tiên đưa cây chôm chôm, sầu riêng về đất Nghĩa Hành. Gần 20 năm gầy dựng, khu vườn bà Lạt có hàng trăm cây ăn sầu riêng, chôm chôm, mít thái, mận… lớn nhỏ. Mỗi năm khu vườn mang lại thu nhập trên dưới 200 triệu đồng.

Bão số 9 ập tới, cây lớn bật gốc ngã ào ào, chôm chôm sắp thu hoạch rơi rụng kín vườn. Cây nhỏ trồng 2-3 năm cũng trốc gốc, xiêu vẹo chết đứng.

“Gầy một đời trời phá một chặp. Mấy nay ổng như người mất hồn, ra vô chép miệng tiếc nuối. Khu vườn là cuộc sống, hơi thở của ổng. Nhất định phải gầy lại, giờ trồng thì đời mình chắc không hưởng được đề đời con đời cháu hưởng ”- bà Lạt rầu rĩ nói rồi ngẩn đầu nhìn lên mái nhà tốc mái vừa che bạt tạm.
 
Sầu riêng trong vườn nhà ông Nam bật gốc
Sầu riêng trong vườn nhà ông Nam bật gốc la liệt.
Sâu riêng đang đậu trái tan tành theo bão.
sầu riêng đang đậu trái sum xuê tan tành theo bão.
Mùa bưởi da xanh bán Tết rụng lả chã đầy gốc.
Mùa bưởi da xanh bán Tết rụng đầy gốc.
 
Khu vườn của Nguyễn Văn Nam người cùng thôn với bà Lạt hàng trăm gốc sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh đang đậu quả cũng bật gốc ngổn ngang.

Dưới gốc quả non dự định thu hoạch bán Tết rụng lăn lóc, vỏ khô quắt lại. Khu vườn này ông Nam gây dựng gần 9 năm, 3 năm qua mỗi năm mang về cho gia đình ông cả 100 triệu đồng. Ông Nam lấy cây gỗ, cả cây sắt chèo chống vẫn không giúp được cây trụ vững trước bão.

“Bão mạnh quá, hồi giờ mới thấy, chỉ có nước thuê máy xúc cào xúc dọn hết rồi trồng lại. Keo ngã còn trồng lại được, 4-5 năm là thu hoạch còn chôm chôm, sầu  riêng lâu lắm mới có thu hoạch” - ông Nam xót xa.

                                            Hơn 70% diện tích bị thiệt hại

Vườn chôm chôm gần 20 năm tuổi của bà Tiêu Thị Nạnh ở bên thôn Trúc Lâm cũng ngả rối tung như bãi chiến trường. Cây thì bật gốc ngã cả cây, cây bị bão xé toét thân, quả xanh, quả chín bị bão quật ngã nứt vỏ, chuyển màu thâm đen.
 
Chôm chôm gần 20 năm tuổi của bà Nạnh
Vườn chôm chôm gần 20 năm tuổi của bà Nạnh cũng tan hoang theo bão.
Trái non khô héo.
Trái non khô héo vì cây đã trơ gốc.

 

Thủ phủ cây ăn quả Hành Nhân có 98 ha cây ăn quả. Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả đã giúp người dân tăng thu nhập, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Nhưng năm nay, bão số 9 làm 70 ha vườn cây ăn quả thiệt hại 100%, người dân điêu đứng.


Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nghĩa  Hành Lê Quang Nhu cho biết, toàn huyện có gần 500 ha cây ăn quả thì có đến 360 ha bị thiệt hại nặng nề sau bão số 9.

“Huyện đang chỉ đạo các địa phương và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn người dân chăm sóc, khắc phục các vườn cây ăn quả còn lại. Huyện cũng đang tìm các nguồn kinh phí hỗ trợ giống để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sớm khôi phục các vườn cây ăn quả” - ông Nhu nói.

Bài, ảnh: A.KIỀU

.