Ruộng bỏ hoang, dân ly hương

03:11, 26/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đất sản xuất lúa và hoa màu tại xứ đồng Ổ Gà, thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa) bị sa bồi từ trận lũ lịch sử năm 2013, nên không sản xuất được phải bỏ hoang.

Ông Đỗ Thanh Tịnh - Trưởng thôn Phú Mỹ dẫn chúng tôi đi thăm mảnh đất phẳng phiu, thẳng tắp rộng hơn 7ha, từng là cánh đồng lúa trĩu hạt mang đến nguồn sinh kế cho 27 hộ dân nơi đây. Thế nhưng, nay đã nhường chỗ cho những bụi mai dương um tùm và cỏ dại xâm lấn. Xứ đồng Ổ Gà nằm dọc theo bờ sông Cây Bứa, nên hằng năm sau mỗi đợt lũ lại hứng chịu một lượng lớn đất đá tràn về bồi lấp đồng ruộng.

Cỏ dại mọc um tùm trên cánh đồng Ổ Gà, vì bị bỏ hoang lâu ngày.
Cỏ dại mọc um tùm trên cánh đồng Ổ Gà, vì bị bỏ hoang lâu ngày.


“Số diện tích sản xuất bị bồi lấp ít, bà con có thể bỏ công bỏ sức ra cải tạo đất rồi làm, chứ ruộng nằm ngay ven sông mà bị đất đá lấp đến hơn nửa mét, dân không thể cải tạo được, ba năm nay đành bỏ hoang”, ông Tịnh thở dài bảo.

Ruộng đồng không thể sản xuất được, nhiều bà con nông dân rơi vào cảnh thất nghiệp, nên đành phải đi làm thuê khắp nơi. Vừa trở về từ TP.Hồ Chí Minh để lo việc gia đình, bà Dương Thị Hương ngậm ngùi nói: “Tôi về thu xếp xong việc gia đình là vào lại Sài Gòn thôi. Nhà đông người chỉ biết trông vào mấy sào ruộng, nhưng lại bỏ hoang thì lấy gì mà sống. Ruộng này hồi trước làm lúa cũng đạt năng suất 60tạ/ha chứ đâu ít”.

Không chỉ bà Hương, mà bà Nguyễn Thị Hiệp, ông Đỗ Văn Chung và nhiều gia đình khác cũng đều chọn cách ly hương để tìm cho mình một nguồn sinh kế mới, để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Ông Nguyễn Công Binh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ cho biết: “Chính quyền địa phương cũng đã từng tổ chức đợt ra quân cải tạo đồng ruộng, nạo vét sa bồi vào năm 2008. Tuy nhiên, lúc đó lượng đất đá ít nên có thể huy động sức dân để làm. Còn trận lũ năm 2013 bị bồi lấp dày quá, sức người không kham nổi. Cái này phải đưa cơ giới hóa vào mới làm được, thế nhưng kinh phí địa phương lại hạn hẹp, nên chưa thực hiện được. Chỉ chờ cấp trên hỗ trợ giải quyết”.

Bài, ảnh: THU HIỀN
 


.