Ấm áp nghĩa tình An - Ngãi

02:10, 07/10/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trận lũ quét xảy ra ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã gây thiệt hại nghiêm trọng, người dân lâm vào cảnh khó khăn chồng chất. Triệu tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn.
[links()]
 
Khoác lên người màu áo đỏ tươi, các đội viên Đội Tình nguyện viên chữ thập đỏ (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi) đã có mặt từ rất sớm trên mảnh đất Kỳ Sơn để thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ. 
 
Anh Nguyễn Quốc Duy - đội viên Đội Tình nguyện chữ thập đỏ cho biết, tôi đã đi xuyên đêm từ Quảng Ngãi ra Nghệ An để chia sẻ, giúp đỡ người dân vùng lũ. Chúng tôi có mặt ở đây với người dân đã nhiều ngày rồi, mà giờ vẫn không nỡ rời đi.
 
Người dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đón nhận các thùng hàng đồ dùng gia đình do các tình nguyện viên chữ thập đỏ trao tặng.
Người dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đón nhận các thùng hàng đồ dùng gia đình do các tình nguyện viên chữ thập đỏ trao tặng.
Anh Duy kể, ngày 30/9/2022 khi đang tặng quà học sinh ở miền núi Quảng Ngãi, chúng tôi nghe tin xảy ra lũ quét ở Nghệ An. Xong việc, tôi vội vã trở về TP.Quảng Ngãi, rồi tức tốc lên đường ra Nghệ An.
 
Ngày 1/10, Duy cùng các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh vừa ra Nghệ An cùng nhập đoàn, tặng quà cho người dân ở huyện Quỳnh Lưu. Chiều tối hôm ấy, lại nghe tin lũ dữ ở Kỳ Sơn, chúng tôi lại xuyên đêm lên vùng rốn lũ. 
 
Từ ngày 2 - 6/10, đoàn đã chia làm nhiều tốp, đến những vùng đặc biệt khó khăn để thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân. Chiều 6/10, đoàn quay trở lại huyện Tương Dương tiếp tục hànhtrình hướng về người dân vùng lũ Nghệ An. Hành trình yêu thương ấy thắp lên ngọn lửa ấm áp, động viên nhân dân vùng lũ vượt qua thiên tai, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
 
Anh Nguyễn Quốc Duy tặng thùng hàng đồ dùng gia đình cho người dân vùng lũ quét ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).
Anh Nguyễn Quốc Duy tặng thùng hàng đồ dùng gia đình cho người dân vùng lũ quét ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).
Các tình nguyện viên chữ thập đỏ dầm mình trong nước lũ chuyển hàng cứu trợ về vùng cô lập ở huyện Kỳ Sơn.
Các tình nguyện viên chữ thập đỏ dầm mình trong nước lũ chuyển hàng cứu trợ về vùng cô lập ở huyện Kỳ Sơn.
 
THANH NHỊ - QUỐC DUY
 

.