Lập bàn thờ để bái vọng mẹ mất ở quê nhà

03:09, 10/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/9, Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đã lập bàn thờ để Đại úy Vương Trung Sỹ thắp hương bái vọng mẹ vừa qua đời tại quê nhà.
[links()]
 
Chiều qua (9/9), trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ ở Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Ba Gia, xã T ịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, Đại úy Vương Trung Sỹ, Trợ lý Phòng không- Ban CHQS huyện Sơn Tịnh nhận được tin mẹ ruột ở quê nhà là cụ bà Nguyễn Thị Vân (75 tuổi), ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam qua đời vì bệnh nặng. 
 
Được tin mẹ qua đời, dù rất mong được về chịu tang mẹ nhưng vì nhiệm vụ chống dịch, nên Đại úy Vương Trung Sỹ đành nén đau thương ở lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ. Để kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát người thân của đồng đội, Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đã lập bàn thờ để Đại úy Vương Trung Sỹ và đồng chí, đồng đội bái vọng mẹ ngay tại đơn vị.
Đại úy Vương Trung Sỹ bái vọng trước bàn thờ và thắp hương cho mẹ
Đại úy Vương Trung Sỹ bái vọng trước bàn thờ và thắp hương cho mẹ.

 

02.	Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Sơn Tịnh thắp hương trước bàn thờ cụ Nguyễn Thị Vân
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Sơn Tịnh thắp hương trước bàn thờ cụ Nguyễn Thị Vân.

 

Lãnh đạo Huyện ủy Sơn Tịnh đến viếng và chia buồn cùng Đại úy Vương Trung Sỹ
Lãnh đạo Huyện ủy Sơn Tịnh đến viếng và chia buồn cùng Đại úy Vương Trung Sỹ.
Với tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia cùng đồng đội, sáng nay (10/9), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo huyện Sơn Tịnh và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đã thắp hương, chia buồn cùng gia đình Đại úy Vương Trung Sỹ tại quê nhà. Trên trận tuyến chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn ở bên cạnh để an ủi, động viên đồng chí vượt qua nỗi đau này để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tin ảnh: HUỲNH HUY
 

.