Bình yên bên chân sóng

02:10, 17/10/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 4 năm qua, mùa mưa bão về, trong khi hàng trăm hộ dân sinh sống ở một số địa phương ven biển phập phồng lo sợ trước cảnh triều cường, sóng dữ gây sạt lở... thì hơn 300 hộ dân ở thôn Định Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn) vẫn bình yên bên mép sóng. Đó là nhờ bờ kè được Nhà nước đầu tư gần 26 tỷ đồng xây dựng kiên cố.

TIN LIÊN QUAN

Thỏa niềm ước mong

Mùa mưa bão bắt đầu. Mấy ngày qua, biển động, sóng vỗ ầm ào, triều cường có lúc dâng cao, nhưng những hộ dân nhà sát bên mé biển ở thôn Định Tân vẫn sinh hoạt bình thường. Điều này đã khác với 4 năm trước...

Hàng trăm hộ dân định cư ổn định, nhờ hệ thống bờ kè Định Tân kiên cố.
Hàng trăm hộ dân định cư ổn định, nhờ hệ thống bờ kè Định Tân kiên cố.


Trước đây, khi bão về, cánh đàn ông gác lại chuyện mưu sinh, nháo nhào đi mua tre, vót cọc, phụ nữ đi mua bao dồn cát. Những bờ kè được xây dựng “dã chiến” nhấp nhô theo hình răng cưa nối nhau dọc mép biển. Thế rồi, “sau một đợt triều cường, kè tạm bợ cũng bị sóng đánh vỡ toang. Nước biển “ngoạm” thêm vài thước đất ở. Bà con lại đổ tiền triệu mua tre, mua bao dồn cát để chống sạt lở trở lại”, ông Lê Văn Đây nhìn con sóng bạc đầu đập vào bờ tung bọt trắng xóa hồi tưởng.

Ngày đó, dân Định Tân kiếm được đồng tiền từ hành nghề đánh bắt cá bằng thúng nan, thuyền nhỏ chẳng bao nhiêu. Công sức của ngư dân xây kè chẳng khác nào như công “dã tràng se cát”. Cứ sáng sớm, ngư dân ra biển kiếm tiền đổ vào làm kè, thì chiều hôm, sóng bủa kéo đi. Cảnh này kéo dài trong suốt mùa biển động, bà con làng chài kiệt sức.

Đã nhiều lần UBND tỉnh chỉ đạo di dời dân “né” sóng. Di dời là cách tạm thời, dân ở ổn định mới là niềm mong ước của xóm chài. Năm 2009, tỉnh quyết định đầu tư  gần 26 tỷ đồng xây dựng hệ thống bờ kè, trong niềm vui, phấn khởi của người dân Định Tân. Bờ kè có chiều dài 770m, xây dựng dọc bờ biển thôn Định Tân và một phần thôn An Hải. Thấy tính khẩn cấp của công trình, các đơn vị thi công đã nhanh chóng xây dựng hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2009.

Công trình đưa vào sử dụng đã đảm bảo vai trò bảo vệ tính mạng, tài sản cho hơn 300 hộ dân ở xã Bình Châu, trong đó có 172 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp triều cường đang sinh sống ven biển thôn Định Tân. Công trình còn là vành đai bảo vệ đất đai trước nạn triều cường xâm thực hằng năm ở nơi này trong nhiều năm qua. Đặc biệt, là trong đợt bão lũ năm 2009, năm 2013, nhiều địa phương ven biển bị thiệt hại nặng nề do triều cường, sóng dữ nhưng ở làng biển thôn Định Tân nằm bên mép sóng vẫn yên bình.  

 Xây dựng cuộc sống mới

Sau 4 năm, kể từ ngày hệ thống công trình bờ kè chống sạt lở thôn Định Tân xây dựng hoàn thành, cảnh vật nơi đây khác xưa nhiều. Ngoài phía biển, thúng nan, thuyền nhỏ không còn nhiều mà thay vào đó là những chiếc tàu gỗ, công suất lớn neo đậu san sát. Những ngôi nhà tạm bợ, sạt vách còn nửa thân... bên mép sóng ngày nào, nay được xây dựng kiên cố. Ông Lê Văn Đây là người có ngôi nhà to nhất nhì xóm cho biết: “Nhờ bờ kè kiên cố đấy! Cuộc sống ổn định nên mới có tiền xây dựng được ngôi nhà khang trang này !”. Bà Nguyễn Thị Khoa vợ ông Đây tiếp lời: “Khi chỗ ở ổn định, ổng ra gành đánh bắt, một mùa cũng dôi dư được vài chục triệu. Các con cũng đã an tâm đi làm ăn xa. Thằng con trai đầu và con trai út  đi lao động ở Hàn Quốc, nên gửi tiền cùng với gia đình xây dựng ngôi nhà này, ước tính cũng khoảng 700 triệu đồng”.

Dọc theo bờ kè Định Tân còn có nhiều ngôi nhà xây dựng theo kiểu biệt thự trị giá bạc tỷ. Đôi vợ chồng trẻ Lê Văn Sáu đang sở hữu ngôi nhà khang trang, bộc bạch: “Ở trong ngôi nhà mới mà tưởng như mơ! Nếu cứ chạy sóng dữ, triều cường như hồi chưa xây dựng bờ kè thì cả đời cũng không làm nổi ngôi nhà này. May mà có bờ kè  kiên cố...”.

Nhà cửa ổn định, cuộc sống bình yên, dân Định Tân tập trung đầu tư phát triển sản xuất. Đang ngồi vá lại mảnh lưới, ngư dân Nguyễn Ảnh, phấn khởi: “Cũng nhờ có bờ kè kiên cố nên mới thong thả thế này. Chứ mấy năm trước, giờ này là lo chạy... sóng”. Nhờ định cư ổn định nên đồng tiền kiếm được từ biển khơi trên con tàu 220 CV, ông Ảnh đã tích góp được 300 triệu đồng, nâng cấp con tàu lên đến 430CV. Mùa biển năm qua, ông đưa con tàu cứng cáp đến vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt. Giờ, ông dự tính trích 150 triệu đồng để tu sửa, mua ngư lưới cụ chuẩn bị mùa đánh bắt mới.

“Ở làng Định Tân không chỉ ông Ảnh mà có nhiều ngư dân làm ăn khấm khá, đóng tàu mới. Trong tổng số khoảng 120 chiếc thúng nan, thuyền nhỏ ở làng chài ngày trước, nay đã có khoảng trên 40 chiếc nâng cấp, đóng mới có công suất từ 90CV– 450CV. Đánh bắt ngư trường xa, nên hiệu quả; đời sống người dân khá hơn, các dịch vụ buôn bán cũng mọc lên khá nhiều... Cuộc sống bà con đã thật sự đổi thay nhờ có bờ kè” - ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu nhận xét.

Bài, ảnh: MAI HẠ
 


.