An toàn khu Ba Tơ: Những ngày tháng Tám

09:08, 19/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tháng Tám về, người dân vùng An toàn khu (ATK) Ba Tơ càng nhớ  mùa thu xưa. Mùa thu cách mạng năm 1945, Đội du kích Ba Tơ tiến về vùng trung du, tích cực tập luyện rồi trở thành đoàn quân chủ lực tham gia giành chính quyền  trong toàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Tháng Tám, trên vùng ATK trời trong xanh. Những ngày này Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ thu hút nhiều đoàn khách đến tham quan. Ông Bùi Đình Ngôn, phụ trách Bảo tàng cho hay, Quân khu 5 và UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa khánh thành các hạng mục nâng cấp bảo tàng gồm, xây dựng bia tưởng niệm, khuôn viên nơi thành lập đội du kích nên Bảo tàng khang trang, bề thế hơn, đáp ứng nhu cầu khách tham quan trong dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 năm nay. Đây cũng là một bước chuẩn bị để tiến tới kỷ niệm 70 năm  ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11.3.1945-11.3.2015).  

 

Các cựu chiến binh thăm các điểm di tích lịch sử cuộc khởi nghĩa Ba Tơ năm 1945.
Các cựu chiến binh thăm các điểm di tích lịch sử cuộc khởi nghĩa Ba Tơ năm 1945.


Ông Ngôn cho biết thêm, năm nào đến dịp kỷ niệm ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Bảo tàng cũng đón khách đông hơn. Bởi lẽ, du khách tìm về Ba Tơ là để hiểu về cuộc khởi nghĩa và về Đội du kích Ba Tơ lừng lẫy một thời.

Tưởng nhớ công lao của đội du kích, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng, nâng cấp Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ, xây dựng  phù điêu, bia bảng ở những nơi liên quan đến cuộc khởi nghĩa. Đặc biệt, năm 2013, có 6 xã gồm thị trấn Ba Tơ, các xã Ba Giang, Ba Vinh, Ba Động, Ba Chùa được công nhận là ATK thời chống Pháp. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với  vùng đất  từng làm nên cuộc khởi nghĩa, có những con người kiên trung, một lòng son sắt thủy chung với cách mạng.

Ông Phạm Đức Trinh-nguyên Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ kể: “Năm 1945, đội du kích Ba Tơ sau khi được thành lập rồi xây dựng căn cứ trên núi Cao Muôn. Những đội viên du kích thường xuống núi, gặp gỡ đồng bào, nên mình tham gia các lớp dạy bình dân, xóa mù chữ. Sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, mình tham gia kháng chiến. Bây giờ, Nhà nước công nhận các xã vùng ATK không chỉ là sự ghi công, mà còn nhắc nhở cán bộ và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương mình ngày một phát triển hơn.

Sau khi Chính phủ công nhận 6 xã, thị trấn ở huyện Ba Tơ thuộc vùng ATK, Đảng ủy, chính quyền và người dân nơi đây luôn ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trên cánh đồng thôn Nước Lá, Nước Sung nằm dưới chân núi Cao Muôn, xã Ba Vinh, lúa đang lên xanh. Chị Nguyễn Thị Thanh Phước-Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho hay: “Bà con ở đây lâu rồi đã trồng keo trên đất trống đồi trọc, đưa cây mây rừng về trồng ở những rẫy gần nhà. Khó khăn còn nhiều, nhưng bà con ai nấy cũng nỗ lực để xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng, nay được công nhận là ATK”.

 Học sinh Ba Tơ, tìm hiểu tư liệu phục vụ việc học tập.
Học sinh Ba Tơ, tìm hiểu tư liệu phục vụ việc học tập.


Ở xã Ba Động, nơi trong cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, bà con thôn Trường An, Tân Long Hạ, Trung, Thượng với giáo mác, gậy gộc dưới sự lãnh đạo của Đảng  nhất tề kéo về huyện lỵ góp phần làm nên cuộc khởi nghĩa 1945. Bây giờ, cứ mỗi mùa thu về, người dân nơi đây càng vui hơn vì sự đổi thay trên quê hương mình. Ông Võ Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Ba Động phấn khởi, ở xã thuộc vùng ATK này, người dân tự hào về quê hương càng nỗ lực phấn đấu, kết hợp giữa trồng lúa, trồng rừng và chăn nuôi nên cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá hơn.

Còn tại xã Ba Giang, nằm ở phía tây núi Cao Muôn- nơi ngày xưa Đội du kích Ba Tơ từng dừng chân tập luyện, bây giờ đã có con đường bê tông mới mở từ Quốc lộ 24 về đến khu vực trung tâm xã nên đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đi lại thuận tiện. Thôn Ba Nhà xưa kia heo hút, bây giờ cũng đã đông vui, nhà nhà ngói mới. Người dân nơi đây cho hay, từ ngày Nhà nước mở con đường từ xã Ba Dinh về khu vực trung tâm xã, bà con đi lại thuận tiện, xe chở gỗ keo vào đến tận nơi nên bà con có điều kiện phát triển kinh tế.

Tháng Tám trên vùng ATK Ba Tơ, người dân nhớ nhiều về mùa thu cách mạng. Nhớ về mùa thu xưa, người dân càng chung sức, chung lòng lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương và vùng ATK xưa ngày càng thêm khởi sắc.

Bài, ảnh: MAI HẠ

 


.