Nạn cá độ "World Cup" lan ra khu vực nông thôn, miền núi

11:06, 25/06/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Không dừng lại ở giới hạn “vui là chính",  tình trạng cá độ ăn tiền ở nhiều vùng nông thôn và cả miền núi Quảng Ngãi trong mùa World Cup 2014 đã mang tính chất ăn thua. Theo đó nhiều trường hợp hiện đã trở thành con nợ, với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Nợ nần vì World Cup

Trong quán cà phê cóc nằm ven đường ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; đưa tay chỉ vào người đàn ông khoảng 35 tuổi, mặt mũi phờ phạc vừa bước vào quán, Minh, người bạn mới quen ghé tai nói nhỏ: Đó là ông "T" (đề nghị giấu tên), làm nông người ở xóm dưới. Lâu nay có biết cá độ gì đâu, thế mà không hiểu nghe lời ai xúi giục mà mùa giải năm nay cũng tham gia cá độ. Theo đó chỉ riêng các trận đá 4 đêm tối của tuần trước, đã thua gần 10 triệu đồng.

 

Những đối tượng cá độ bóng đá ăn tiền World Cup 2014 bị công an huyện Nghĩa Hành bắt, giữ.
Những đối tượng cá độ bóng đá ăn tiền World Cup 2014 bị công an huyện Nghĩa Hành bắt, giữ.


Vừa rồi không có tiền trả, “nhà cái" đã đưa một số đối tượng giang hồ từ thành phố lên hăm he. Quá sợ nên ông "T" đã phải chạy đi vay nóng để trả nợ. Không biết với mấy sào ruộng lúa, đến bao giờ ông "T" mới trả được số tiền "bốc nóng" kia. Ông "T" còn đỡ, chứ như thằng "M" (24 tuổi), rồi thằng "Đ" (22 tuổi) ở xã này mới khiếp, anh Hải, ngồi cùng bàn "góp chuyện".

Lương công nhân chỉ “ba cọc ba đồng" nhưng cũng tham gia cá độ, với số tiền từ 2-4 triệu đồng/trận. Để rồi cách đây 4 ngày cha mẹ của "Đ" và "M" như ngất xỉu khi nghe một số đối tượng mình xăm "vằn vện" lên thông báo số nợ của tụi nó lên đến 40 triệu đồng/người.

Cũng vì nợ tiền cược bóng đá mà 'B" (28 tuổi) và "K" (21 tuổi), quê ở Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh đã phải bỏ nhà trốn biệt. Theo một số bạn bè của 2 thanh niên trên, thì số tiền mà "B" và "K" nợ ước trên 60 triệu đồng. Cách đây mấy hôm, người nhà cái lên đòi và biết cả 2 bỏ trốn đã nhắn lại "Nếu không sớm thanh toán thì gặp ở đâu sẽ cho người chém ở đó". Không chỉ vùng nông thôn ở đồng bằng, tại nhiều huyện miền núi Quảng Ngãi trong mùa World Cup 2014 này, tình trạng cá độ ăn tiền cũng phổ biến không kém, với số tiền cược lên đến cả chục triệu đồng/trận.

Một thanh niên tên "G" (42 tuổi), ở huyện miền núi Sơn Hà cho biết: Tiền cược 5-7 triệu đồng/trận thì nhằm nhò gì, nhiều người còn cược trên 10 triệu đồng/trận. Có người tính từ đầu giải đến giờ, số tiền thua cá độ gần 200 triệu đồng.

"Rắn tay" với tệ nạn cá độ

Qua tìm hiểu thì không như những năm trước đó, thời gian gần đây cứ đến mùa giải bóng đá lớn như SEA Games, Euro, World Cup, tình trạng cá cược ăn tiền ở vùng nông thôn và cả miền núi trong tỉnh diễn ra khá phổ biến và có xu hướng ngày một trầm trọng hơn. Người ít thì vài ba trăm ngàn đồng/trận, kẻ "máu me" thì số tiền cược lên đến hàng chục triệu đồng/trận.

Điều đáng nói là không ít trường hợp kinh tế gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng lúa, trồng hoa màu; chăn nuôi ít gà, vịt... nhưng cũng tham gia cá độ với số tiền tính bằng tiền triệu đồng/trận. Để rồi đến khi kết thúc giải lâm vào cảnh nợ nần phải bán nhà, ruộng vườn... dắt vợ con vào nam để làm thuê kiếm sống.

Được biết từ đầu mùa giải World Cup 2014 đến nay, lực lượng công an các địa phương cũng đã tổ chức truy bắt và xử lý nghiêm các trường hợp cá cược bóng đá để ăn tiền. Gần đây nhất là vào tối 21.6, công an huyện Nghĩa Hành đã bất ngờ kiểm tra quán cà-phê Tư Trang, ở thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, bắt quả tang 11 đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá, do Lê Văn Điệp, người ở địa phương tổ chức. Theo đó thu giữ 26 triệu đồng, 10 ĐTDĐ, 9 chiếc xe máy cùng một số sổ sách liên quan cá độ bóng đá.

Thượng tá Đinh Quang Ven- Trưởng Công an huyện Sơn Tây, cho biết: Trước khai mạc World Cup lần này, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo cho các bộ phần bám sát địa bàn, các tụ điểm giải khát có tiếp phát các trận bóng đá; đồng thời tăng cường giáo dục tuyên truyền cho người dân... nhờ đó đã hạn chế được tình trạng cá độ bóng đá ăn tiền ở địa phương. V

                        

Công Hoàng
 


.