Dựng lại nhà sau lốc xoáy

10:04, 23/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Lốc xoáy bất ngờ quét qua vùng Cao – Linh – Giang (huyện Sơn Hà) đến nay đã gần nửa tháng. Nhiều căn nhà bị lốc xoáy xé toang đã được chung tay dựng lại. Thế nhưng, còn không ít người dân không có tiền để làm lại nhà sau lốc, cuộc sống tá túc chưa biết phải kéo dài đến bao giờ…

TIN LIÊN QUAN


“Tối mặt” vì thiên tai

Lũ lịch sử năm 2013 vừa đi qua chưa bao lâu, cuộc sống người dân nghèo vùng tâm lũ Cao - Linh - Giang (Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Giang) huyện Sơn Hà chưa kịp hồi sinh thì chiều ngày 7.4, một trận lốc xoáy mạnh lại tiếp tục “quét” qua nơi này. Lốc dữ gây tổng thiệt hại ước hơn 13,2 tỷ đồng, làm 3 người bị thương. Riêng về nhà, lốc xoáy gây sập hoàn toàn 7 nhà chính; khoảng 400 căn nhà khác bị hư hỏng, tổng thiệt hại về nhà ước khoảng 3 tỷ đồng.

Cha con anh Nguyễn Trinh, thôn Gò Da, xã Sơn Linh (Sơn Hà) cố tìm kiếm những viên gạch lành trong đống đổ nát sau lốc xoáy.                               Ảnh: T.NHỊ
Cha con anh Nguyễn Trinh, thôn Gò Da, xã Sơn Linh (Sơn Hà) cố tìm kiếm những viên gạch lành trong đống đổ nát sau lốc xoáy. Ảnh: T.NHỊ


Chúng tôi có mặt tại thôn Gò Da, xã Sơn Linh vào trưa 19.4, tức 12 ngày sau lốc xoáy, trong số 3 căn nhà chính bị sập hoàn toàn đã có 1 nhà dựng lại được nhà mới. Nói là “nhà mới” chứ hầu hết là gạch, gỗ, tôn cũ được tìm trong đống đổ nát tận dụng lại, cộng với sự giúp đỡ vật liệu của bà con hàng xóm để dựng lên. Chủ nhân của ngôi nhà này, chị Nguyễn Thị Thơ, cho biết: “Lũ lịch sử cuốn trôi hết vật dụng, làm hỏng tường, cửa, gia đình vừa vay mượn làm lại được hơn 3 tháng. Thế rồi lốc xoáy tiếp tục xảy ra, làm sập nhà, nợ cũ trả chưa xong, lại phải vay thêm nợ mới làm lại. Khổ lắm!”.

Đối diện nhà chị Thơ là nhà của chị Nguyễn Hạnh. Trên bức vách của nhà chị Hạnh vẫn còn in hằn vết tích “ngấn nước” lũ lịch sử 2013, gạo, lúa, bàn ghế trôi theo dòng nước. Mất mát chưa nguôi, chiều 7.4, gió mạnh kèm theo lốc xoáy lại cuốn bay toàn bộ mái tôn, làm sập tường. Vợ chồng chị lại chạy vạy vay mượn bà con làm lại. Căn nhà của chị Hạnh, chị Thơ vừa là chỗ ở, vừa là nơi buôn bán tạp hóa, quán ăn, bởi thế nếu không làm lại thì coi như công việc làm ăn cũng bị đình trệ, gia đình mất nguồn thu nhập.

Chúng tôi được những người dân thôn Gò Da dẫn đi “thăm đồng” - cả cánh đồng lúa Ruộng Lầm rộng cả chục héc-ta rơm đã ngả màu vàng rực nhưng cả làng chẳng ai thu hoạch. “Gió xoáy tuốt hết hạt, lúa chỉ còn trơ lại cọng rơm đứng thẳng thôi. Lúa vụ trước bị trôi sạch, vụ này thì bị gió xoáy cuốn hết khi lúa còn ở trên cây. Nông dân chắc thiếu đói, khổ sở lắm!” – bà Đinh Thị Via, thôn Gò Da nghẹn ngào than thở.

“Không có tiền để làm lại nhà mới”

Trường hợp của chị Hạnh, chị Thơ còn may mắn vì đi vay mượn được tiền làm lại nhà. Gia đình anh Nguyễn Trinh, thôn Gò Da, xã Sơn Linh mới thật sự khốn khó. Lấy nhau với hai bàn tay trắng, nông dân mà lại chẳng có tí đất “cắm dùi”, làm thuê, mua bán ve chai không đủ nuôi bầy con 6 đứa. Anh chị để con ở quê, nhờ ông bà chăm sóc, lên Tây Nguyên làm thuê. Cứ hè về, Tết đến anh chị mới về căn nhà cấp 4 ở Sơn Linh thăm con, rồi lại vội vã trở vào làm rẫy. Năm nay, chưa đến hè, bà con ở Sơn Linh lại điện báo “nhà bị lốc xoáy đánh sập, về ngay”. Vợ chồng anh chị trở về, căn nhà sau bao năm mới dựng được giờ chỉ còn cái nền và 3 bức vách nham nhở.

Chúng tôi đến “nhà” của anh Trinh khi trưa tròn bóng nắng. Anh Trinh và đứa con gái nhỏ 11 tuổi vẫn cặm cụi giữa cái nắng chang chang nhặt từng viên gạch cũ. Lốc xoáy đã qua gần nửa tháng trời mà anh chị mới chỉ xoay xở mua được… 2 mét khối cát chuẩn bị làm lại nhà! Anh Trinh nghẹn ngào nói: “Số là khởi công làm lại rồi, nhưng mượn chưa được tiền nên gác lại”.

Trong số 7 hộ bị sập nhà, hiện nay mới chỉ có vài hộ là làm lại được nhà mới. Các hộ còn lại vẫn phải sống tá túc, vì không có tiền để làm nhà. UBND huyện Sơn Hà vừa quyết định sẽ hỗ trợ 17 triệu đồng/nhà sập hoàn toàn theo quy định mức hỗ trợ tại Quyết định 191 của UBND tỉnh; đồng thời hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/nhà từ số tiền 150 triệu đồng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) trao hỗ trợ các hộ dân bị lốc xoáy.  

Về phía chính quyền, ông Nguyễn Phong - Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Việc hỗ trợ cho các hộ dân vị lốc xoáy là hết sức cần thiết, nhưng hiện tại ngân sách của huyện quá khó khăn, không có khả năng cân đối. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ cho huyện 13,2 tỷ đồng để khắc phục; đồng thời mong xã hội quan tâm giúp đỡ cho người dân bị ảnh hưởng của lốc xoáy”.

Thanh Nhị
 


.