Tệ nạn đỏ đen ngày càng nhiều

03:02, 15/02/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi dịp Tết đến, các trò đỏ đen như đánh bài, bầu cua, xóc đĩa lại rộ lên khắp nơi từ thành thị đến nông thôn. Đây vừa là thú vui, nhưng cũng là cơ hội cho những người có máu cờ bạc tham gia tổ chức đánh lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự…

Vào những ngày trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ 2014, trên nhiều tuyến đường từ TP.Quảng Ngãi đến các vùng nông thôn trong tỉnh xuất hiện nhiều nhóm người tụ tập ở ngã ba, ngã tư để tổ chức đánh bài, bầu cua, xóc đĩa ăn tiền. Một số nơi, các trò chơi này được tổ chức như một thú vui để mọi người cùng tham gia tìm sự may mắn đầu năm. Tuy nhiên, nhiều người lợi dụng trò chơi này để đánh bạc với số tiền lên đến cả chục triệu đồng.

 

Một tụ điểm đánh bài ăn tiền ở bờ bắc sông Trà Khúc.
Một tụ điểm đánh bài ăn tiền ở bờ bắc sông Trà Khúc.

Trong đó phải kể đến là điểm xóc bầu cua ở ngã ba xã Tịnh Bắc đi Tịnh Hiệp; ngã tư Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, đê bao bờ bắc sông Trà (Sơn Tịnh); đường Võ Tùng (TP.Quảng Ngãi)… Các sòng bạc mọc lên, các con bạc ngang nhiên tổ chức sát phạt giữa thanh thiên bạch nhật. Đặc biệt là điểm trên đê bao bờ bắc sông Trà những ngày trước trong và sau Tết được tổ chức chơi đến 1, 2 giờ sáng, tiếng hô hào, ăn thua, cãi vã khiến tình hình an ninh trật tự nơi đây trở nên lộn xộn.

Ông T. nhà ở gần điểm đánh bạc đê bao bờ bắc sông Trà cho biết, trò chơi được tổ chức và thu hút nhiều người nhất vẫn là xóc bầu cua. Đây là một trò chơi dân gian đã có từ lâu, nhưng nay dần mất đi những mặt tích cực. Lợi dụng trò chơi này, nhiều người tổ chức đánh bạc ngang nhiên. Chị N. vừa bước ra từ một sòng bầu cua cho biết: “Thấy người ta chơi vui nên tôi cũng muốn vào thử, không ngờ mới mấy ván mà đã mất cả trăm ngàn. Thấy mình không gặp may nên tôi nghỉ chơi, chứ nhiều người thua tiền triệu mà vẫn còn tiếp tục chơi”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nhiều người lúc đầu chỉ chơi cho vui nhưng sau vài ván thì tiền trong túi hết nhẵn. Để gỡ gạc, nhiều người “cắm” cả điện thoại di động, đồ trang sức, xe máy lấy tiền để đánh tiếp. Tuy nhiên, gỡ đâu chẳng thấy mà điện thoại, đồ trang sức, xe máy tiêu luôn ngay tại sòng bạc. Anh D. quê Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) vẫn chưa quên cảnh Tết năm kia, khi đi chơi, thấy mấy đứa bạn tham gia xóc đỏ đen hay hay, anh tham gia cho vui, hai ván đầu đánh nhẹ anh trúng, nhưng từ ván thứ 3 trở đi anh toàn thua. Thấy anh D thua, một vài người “khích lệ” ban đầu đỏ rồi đen và về sau ắt sẽ đỏ. Thế là để gỡ gạc, anh D. thế chiếc điện thoại Nokia mới tậu 3 triệu lấy 1 triệu đồng đánh bạc. Càng đánh, anh càng thua, rốt cuộc không chỉ chiếc điện thoại mà cả chiếc xe máy anh mượn của người em trai trị giá hơn chục triệu đồng cũng tiêu luôn. Nay mỗi lần đi ngang qua mấy điểm xóc bầu cua, hay đỏ đen là anh D. sợ khiếp vía.

Còn anh L. cùng ở xã Tịnh Hiệp kể, tối hôm mùng 2 Tết Giáp Ngọ 2014, anh và anh V. ở cùng xã tham gia xóc bầu cua trúng đậm. Trong đó, anh V. trúng hơn 20 triệu đồng. Thấy mình đang đỏ, 2 anh chuyển địa điểm vào thôn Xuân Hòa (Tịnh Hiệp) và Tịnh Bắc chơi. Đỏ đâu chẳng thấy, qua vài ván, số tiền hơn 20 triệu đồng hết sạch. Trắng tay, hai anh về nhà và hứa là cạch đến già không chơi trò đỏ đen ấy nữa.

Cứ thế, người thắng, kẻ thua cứ tụ tập lại không kể đàn ông, đàn bà, người lớn, trẻ con cứ chụm đầu vào ngồi quây quanh sòng bầu cua, lâu lâu lại vang lên tiếng chửi thề, la hét. Thiết nghĩ, các địa phương đang triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực bài trừ tệ nạn cờ bạc; xây dựng nông thôn mới… nhưng lại xuất hiện những “điểm cờ bạc” như thế này thật là không hay chút nào.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 6 ngày Tết (từ 29.1 đến 3.2), lực lượng Công an đã bắt quả tang 1 vụ tổ chức đánh bạc, tạm giữ 4 đối tượng; triệt phá 47 điểm xóc bầu cua, đánh bài ăn tiền…


    Bài, ảnh: PV

 


.