Giải cứu hai cha con “người rừng” sau 40 năm

08:08, 07/08/2013
.

(QNĐT)- Sau khi nghe người dân địa phương phản ánh có xuất hiện hai người khá lạ tại đồi núi thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, sáng 7/8, lực lượng công an, dân quân địa phương đã tiến hành tìm kiếm, giải cứu hai “người rừng”

“Người rừng” Hồ Văn Lang theo cha vào sống giữa rừng sâu từ lúc vừa tròn 1 tuổi. Sau 40 năm, anh mới được đưa về nhà  đoàn tụ gia đình.
“Người rừng” Hồ Văn Lang theo cha vào sống giữa rừng sâu từ lúc vừa tròn 1 tuổi. Sau 40 năm, anh mới được đưa về nhà đoàn tụ gia đình.

 

Sau hơn 4 giờ đồng hồ vượt đường rừng, lực lượng địa phương đã tìm được hai người đàn ông sống giữa rừng già. Theo thông tin ban đầu tìm hiểu và xác định được thì "người rừng" là ông Hồ Văn Thanh (sinh năm 1931) và người con là Hồ Văn Lang, khoảng 41 tuổi, ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà.

Cách đây khoảng 40 năm, do nhà bị bom dội trong chiến tranh khiến mẹ và hai con trai bị chết, ông Hồ Văn Thanh hoảng loạn ôm con trai vừa tròn 1 tuổi chạy trốn vào rừng, sau đó dân làng không tìm thấy nữa.
 
Thời gian gần đây người dân làm rẫy ở khu vực gần đó đã phát hiện có hai người lạ trên núi đã báo cho chính quyền xã Trà Xinh tổ chức giải cứu. Chiều 7/8, hai cha con ông Thanh đã được đưa về đoàn tụ với gia đình.
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục cập nhật và phản ánh vụ việc này.
 
Lực lượng dân quân cùng dân làng xã Trà  Xinh, huyện Tây Trà thay phiên nhau khiêng ông Hồ Văn Thanh (81 tuổi) đang ốm nặng về nhà
Lực lượng dân quân cùng dân làng xã Trà Xinh, huyện Tây Trà thay phiên nhau khiêng ông Hồ Văn Thanh (81 tuổi) đang ốm nặng về nhà .

 

Minh Thu- Đình Long  

.