Cứu sống tài xế taxi bị đâm thấu ngực

04:12, 05/12/2010
.

Tan ca trực taxi lúc 3h sáng, trên đường về nhà, anh Lê Trần Quang Minh (Quảng Ngãi) bị một nhóm thanh niên tấn công bất ngờ, đâm một dao từ phía sau xuyên ngực rồi bỏ chạy.
 
Bệnh nhân Lê Trần Quang Minh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
Bệnh nhân Lê Trần Quang Minh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
 
Trước khi bất tỉnh, nạn nhân kịp gọi điện thoại cho một người bạn để thông báo sự việc và nhờ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
 
Nhập viện đêm 3/12 trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, choáng nặng, bác sĩ chẩn đoán anh Minh bị đâm thủng phổi, vết thương thấu ngực phải, mạch và huyết áp đều bằng 0. Vết đâm ngoài da rộng khoảng 2 cm, đứt động mạch liên sườn, chảy máu còn tụ bên trong khoảng 3 lít.
 
Các bác sĩ phải tiến hành mổ cấp cứu lập tức. Bác sĩ Võ Văn Thịnh, đại diện kíp mổ cho biết, sau hơn một giờ phẫu thuật, nạn nhân được truyền 6 đơn vị máu, xử lý vết thương phổi, cầm máu động mạch liên sườn rồi vệ sinh khoang ngực, dẫn lưu màng phổi…
 
"Nếu đến bệnh viện trễ, nhiều khả năng bệnh nhân khó thể sống nổi do mất máu quá nhiều”, bạc sĩ Thịnh nói.
 
Sáng nay, sức khỏe của Minh dần hồi phục, ổn định, đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Anh cũng có thể thều thào kể lại câu chuyện bị nhóm thanh niên bất ngờ tấn công bằng dao.
 
Theo VNE

.