Bảo vệ nhân dân trước dịch bệnh

08:09, 10/09/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều địa phương tuyến biên giới biển bị phong tỏa. Vì thế, bảo vệ nhân dân trước dịch bệnh là mệnh lệnh của người lính quân hàm xanh. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quản gian khổ, ngày đêm bám chốt cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch.
[links()]
 
Làm việc không kể ngày đêm
 
Những ngày qua, tại điểm chốt cảng cá Cổ Lũy, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng phải căng mình thực hiện nhiệm vụ. Dù trời nắng, mưa bất chợt, nhưng Đại úy Lâm Đình Hiếu - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cổ Lũy (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ) và đồng đội luôn kiên trì với công việc tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền vào bến neo đậu và thực hiện giãn cách xã hội. Lời nhắc nhở, động viên ân cần từ các chiến sĩ quân hàm xanh giúp ngư dân tự giác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. "Dịch bệnh xảy ra liên tục ở các làng biển, cảng cá khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn. Bây giờ dịch xuất hiện ngay nơi họ sinh sống nên nhiều người rất lo lắng. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi cố gắng động viên người dân bình tĩnh, chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch khi vào cảng", Đại úy Lâm Đình Hiếu chia sẻ.
 
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19.               Ảnh: X.Thiên
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: X.Thiên
Hiện nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở xã Nghĩa An, với số người mắc bệnh liên tục tăng. Điều này buộc xã Nghĩa An thực hiện biện pháp phong tỏa toàn xã. Để chung tay cùng với địa phương sớm khống chế dịch bệnh, mệnh lệnh "bảo vệ nhân dân" được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch.
 
Theo Thiếu tá Lâm Văn Viễn- Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ,  xã Nghĩa An là địa bàn mở, tiếp giáp với nhiều địa phương nên việc giao lưu của người dân bằng đường sông, rạch gây nguy cơ lây lan dịch rất cao. Để kiểm soát nguồn lây lan dịch bệnh, đơn vị thành lập 3 tổ, chốt cố định và đội tuần tra cơ động làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra và tuyên truyền không để người dân tự ý ra bên ngoài. Ngoài ra, đơn vị còn thành lập một đội cơ động tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân trong vùng phong tỏa.
 
Đẹp tình quân dân
 
Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này, nhiều làng biển trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Với nhiệm vụ của người lính cùng chính quyền địa phương bảo vệ sức khỏe nhân dân, những tháng qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng chưa một lần về thăm gia đình. Như khi dịch Covid-19 hoành hành ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh ngày đêm đi đến từng bến bãi, làng xóm để tuần tra, tham gia truy vết, bảo vệ an ninh trật tự, đưa người dân đi cách ly...
 
Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh- Chính trị viên Đồn Biên phòng Sa Huỳnh bày tỏ, nhiều tháng qua, ở địa bàn đơn vị đóng quân, tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã mạnh dạn xung phong vào các điểm nóng giúp dân. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, đơn vị còn tổ chức giúp dân thu hoạch nông sản, triển khai các hoạt động an sinh để giúp người nghèo và gia đình yếu thế. Như trường hợp của bà Bùi Thị Nguyện, ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ). Trước khi dịch bùng phát tại địa phương, gia đình bà Nguyện được Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình thương, nhưng dịch xảy ra, việc xây dựng nhà dang dở. Để khoản tiền làm nhà không bị dùng vào việc khác lúc khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội, đơn vị đã tiếp tục chia sẻ với bà Nguyện 250kg gạo và 2,5 triệu đồng, giúp bà đảm bảo cuộc sống.
 
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng qua đó, cũng cho thấy sự đồng lòng, quyết tâm chống dịch của quân và dân Quảng Ngãi. Các làng biển rồi sẽ trở lại những tháng ngày bình yên để ngư dân tự do vươn khơi bám biển. Tinh thần vì nhân dân quên mình của người lính quân hàm xanh mãi thắp sáng ngọn lửa tình quân dân ở miền biên giới biển.
 
 X.THIÊN - K.TOÀN
 
 
 

.