(Báo Quảng Ngãi)- Trong không khí rộn ràng của đất trời trước thềm Xuân Bính Thân, cùng với nhân dân cả nước, người dân Quảng Ngãi đang hồ hởi hướng về sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, của dân tộc, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với cảm xúc tự hào và niềm hy vọng, niềm tin lớn lao vào Đảng.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Niềm vui từ đổi mới
Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới khang trang, ông Võ Đình Tàu ở thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi) phấn khởi cho biết: Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn, nhiều người nông dân được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, được đầu tư giống, kỹ thuật... để phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Hiện nay, gia đình tôi có trang trại chăn nuôi heo khép kín, lợi nhuận mỗi năm gần 100 triệu đồng.
Người dân Quảng Ngãi hướng về ngày hội lớn. Ảnh: X.THIÊN |
Là một nông dân có tinh thần đổi mới trong phát triển kinh tế, anh Lê Giang Phong – Chủ nhiệm HTX Sản xuất và kinh doanh nấm Đức Nhuận (Mộ Đức), kể: Lúc đầu khởi nghiệp cũng khó khăn lắm, nhưng cứ nghĩ nếu mình không mạnh dạn thì biết bao giờ kinh tế gia đình mới khá lên được. Qua việc tạo điều kiện của chính quyền, sự giúp đỡ nguồn vốn từ các quỹ tín dụng cho nông dân vay ưu đãi nên giờ quy mô sản xuất được mở rộng, không chỉ sản xuất các loại nấm ăn mà còn sản xuất ra một số loại nấm có tác dụng chữa bệnh, tạo việc làm thường xuyên cho nông dân, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng chục lao động tại địa phương. Nông dân chúng tôi rất tự hào về công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng.
Đối với mỗi người dân Việt Nam, đều ý thức sâu sắc rằng: Đất nước được như ngày hôm nay là thành quả lớn lao do Đảng mang lại. Từ những ngày đầu đấu tranh giành chính quyền, rồi các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược đều giành thắng lợi dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Đất nước dần thay da đổi thịt, mang trong mình diện mạo mới. Đặc biệt, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị được cải thiện giúp cho người dân đi lại thuận tiện, hàng hóa nông sản bán có giá hơn. Cuộc sống người dân trước đây chỉ mong có cơm ăn, áo mặc, được học hành, thì nay đã có quyền “mưu cầu hạnh phúc”. Đó là những thành quả khó có thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Mỗi người dân đều cảm thấy cuộc sống tốt đẹp lên từng ngày.
Vui cùng ngày hội lớn
“Cứ mỗi dịp Đại hội Đảng sắp diễn ra là tôi lại cảm thấy hân hoan, vui cùng niềm vui của Đảng, của đất nước và của dân tộc. Tại đây, các ưu, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước sẽ được đại biểu, bàn bạc, mổ xẻ. Từ đó đưa ra những kế hoạch đúng đắn để đưa đất nước đi lên. Là người dân Việt Nam, có ai là không muốn đất nước phát triển, cuộc sống người dân ấm no. Thực tiễn cũng đã chứng minh, cứ sau mỗi kỳ Đại hội, đất nước lại càng phát triển, càng lớn mạnh hơn”, anh Trần Minh Trí ở phường Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi), cảm nhận về Đại hội XII của Đảng, chia sẻ với chúng tôi.
Cùng tâm trạng với anh Trí là hàng triệu triệu người dân trên khắp cả nước hướng về ngày hội lớn. Niềm hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt, với những tấm lòng hướng tới Đại hội. Các hoạt động chào mừng Đại hội diễn ra ở khắp mọi miền Tổ quốc. Khắp nơi, các phong trào thi đua hướng tới Đại hội diễn ra sôi nổi. Cùng với niềm hân hoan, cứ mỗi dịp cận Đại hội, người dân như được xích lại gần nhau hơn. Bà Nguyễn Thị Tuyết, ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) chia sẻ: “Là sự kiện chính trị, nhưng Đại hội Đảng cũng là ngày hội lớn của dân tộc. Đây là lúc không chỉ các đảng viên, mà cả dân tộc Việt Nam cảm thấy đoàn kết hơn. Sở dĩ có sự đoàn kết ấy là vì mọi tấm lòng đều hướng về Đại hội, đều chung một mong ước Đại hội sẽ thành công tốt đẹp”.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỳ vọng của cán bộ đảng viên và người dân Quảng Ngãi đều xuất phát từ thực tế cuộc sống và từ niềm tin với Đảng. Trí tuệ Đại hội sẽ mang hơi thở cuộc sống, phản ánh muôn mặt đời sống đất nước và khát vọng vươn lên từ ngàn đời của mọi tầng lớp nhân dân về đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
THANH THUẬN
Ông Lê Quang Yến - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: X.Thiên (ghi)
Đại tá Bùi Đình Dương - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4):
Ngư dân Trần Văn Tuấn, thôn Tây, xã An Vĩnh (Lý Sơn):
|