Tết về trên rẻo cao

08:01, 29/01/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Những tia nắng ấm áp đang tràn về. Hoa dẻ nở trắng núi, trắng rừng, trắng cả muôn nơi. Núi rừng như khoác trên mình tấm áo hoa đẹp. Không khí mua sắm Tết xôn xao. Thế là Tết đã về trên non cao.

TIN LIÊN QUAN

28 tháng Chạp. Không khí Tết về cùng với những tia nắng bừng sáng, ấm áp thật tuyệt. Trên nền xanh biếc của cây lá, bông hoa chuối rừng đỏ tươi làm cho bức tranh thiên nhiên thêm lãng mạn, tình tứ. Chợ xã Long Hiệp (Minh Long) hôm nay trở nên tấp nập, nhộn nhịp đến lạ thường. Từ khắp các bản làng xa xôi, những người dân tộc H’re, dân tộc Mường, dân tộc Cadong… lưng mang gùi đổ về chợ trung tâm huyện. Những ngày giáp Tết là những ngày mua bán, sắm sửa náo nhiệt nhất trong năm.
 
7 giờ sáng, chợ đã tấp nập kẻ mua người bán. Trên tay ai cũng lỉnh kỉnh nào là gà, vịt, thịt heo, bánh in, bánh nổ, mứt gừng, bó rau, bó cải… chuyện trò náo nhiệt. Người bán gà, kẻ bán đôi ba con vịt, vài chú ếch. Người bán vài túi mứt gừng, bánh nổ.
 
Xuống chợ, đồng bào dân tộc vùng cao nơi đây thường diện những bộ váy áo đủ các sắc màu làm cho các ngả đường tràn ngập không khí đón xuân tươi vui.

 

Mới sáng sớm chợ vùng cao đã nhộn nhịp kẻ mua người bán.
Mới sáng sớm chợ vùng cao đã nhộn nhịp kẻ mua người bán.
 
Nét độc đáo của chợ vùng cao là người đồng bào mua bán rất thoải mái, nếu “ưng cái bụng” là mua ngay, ít thách, trả giá. Người lớn tuổi đi chợ thường mua những thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu ba ngày Tết. Nam thanh, nữ tú thì mua sắm quần áo, giầy dép, mũ nón, trang sức. Mọi người cười nói, trao đổi bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Người mua kẻ bán đều rất nhẹ nhàng, vui vẻ.
 
Chợ vùng cao ngày Tết kết thúc khi mặt trời đứng bóng, mọi người trở về và không quên dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới. Tết đã làm nên không khí rất riêng cho chợ vùng cao của người H’re, người Ca dong...
 
Lên núi Mum, xã Long Môn thời gian này, trên đường, ta bắt gặp hình ảnh quen thuộc là những cô sơn nữ gùi sau lưng những bó lá dong xanh mượt. Lá dong được hái từ trên rừng sâu, bên ven suối về làm lá gói bánh chưng, bánh tét. 
 
Ngày này, bếp lửa của đồng bào lúc nào cũng rực sáng, làm ấm cả căn nhà. Nhà nhà mổ lợn lấy thịt để muối ăn ba ngày Tết. Các mẹ, các chị quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét. Người ta còn chuẩn bị gà sống để cúng tổ tiên và cả những chum rượu cần. 
 
Tết đã đến trên từng gương mặt rạng rỡ của đồng bào. Ai lên non cao những ngày cuối năm như cùng hòa vào men say của mùa xuân nơi rẻo cao. Một mùa xuân nữa sắp về!
 
Một số hình ảnh về không khí Tết ở vùng núi cao:
 
Các loại cá sông có giá cũng được nhiều khách hàng chọn mua.
Các loại cá sông có giá cũng được nhiều khách hàng chọn mua.

 

Thịt heo là thực phẩm không thể thiếu trong ba ngày Tết của người đồng bào.
Thịt heo là thực phẩm không thể thiếu trong ba ngày Tết của người dân.

 

Êch chạc sản vật từ sông suối cũng được bày bán khá nhiều.
Êch chạc sản vật từ sông suối cũng được bày bán khá nhiều.

 

 

Thanh niên trai tráng cõng gạo về nhà.
Thanh niên trai tráng cõng gạo về nhà.

 

Gà sống chờ Tết.
Gà sống được bà con buộc vào cây cẩn thận chờ ăn Tết.

 

Làm heo
Làm heo

 

Làm vịt
Làm vịt

 

Gói bánh chưng, bánh tét.
Gói bánh chưng, bánh tét.

 

Nấu bánh chưng, bánh tét.
Nấu bánh chưng, bánh tét.

 

Cúng thần sông thần núi.
Cúng thần sông thần núi.

 

Tạm gác công việc nương rẫy, các bà mẹ ở nhà đón Tết cùng con.
Tạm gác công việc nương rẫy, các bà mẹ ở nhà đón Tết cùng con.

 

Trẻ em
Trẻ em tu tập chơi máy xúc, máy ủi.

 

 
Bài, ảnh: Ái Kiều
 
 

.