Sân ga ngày cuối năm

09:01, 23/01/2020
.
(Baoqngangai.vn)- Tết là để trở về. Về nhà của mình. Về quê của mình- đó là tâm niệm của những người con xa quê. Với họ, Tết sẽ ý nghĩa hơn khi được sum vầy cùng người thân và hít thở bầu không khí thân thuộc nơi quê nhà.
“Còn 10 phút nữa đoàn tàu SE26 sẽ vào ga trên đường sắt số 3, xin mọi người đứng xa đường ray để giữ khoảng cách an toàn… …”- tiếng loa quen thuộc ấy vẫn đều đặn và chậm rãi phát ra mỗi khi có đoàn tàu sắp đến hay sắp rời ga hàng ngày. Thế nhưng, trong những ngày áp Tết, âm thanh ấy lại trở nên ngọt ngào, thân thương đến lạ. 
 
Ngay sau lượt thông báo đầu tiên vừa dứt, nhiều người thân của những người đi trên chuyến tàu này ngồi ở nhà chờ trong ga đã vội vã, rảo bước về phía tuyến đường sắt số 3 và nhìn về phía xa để ngóng đoàn tàu. 
 
Tàu dừng bánh. Hàng trăm hành khách đi trên chuyến tàu nhanh chóng bước xuống sân ga, người khệ nệ xách hành lý, người rảo mắt nhìn quanh để tìm người thân của mình. 
 
Ngoài những hành lý thông thường, trong ngày cuối năm, có người còn mang theo chậu mai, bó hoa hay một vài hộp bánh, kẹo, mứt… làm quà Tết cho gia đình.
 
Những bước chân vội vã rảo bước, tiếng người í ới gọi nhau, tiếng cười nói hỏi thăm nhau khi gặp người thân, xen vào tiếng của loa phát thanh của nhà ga vẫn vọng ra đều đều… Những âm thanh ấy hòa trộn vào nhau thành giai điệu của “bản nhạc” ngày giáp Tết, nghe có gì đó xốn xang, một cảm giác thật khó tả.
 
>> Xem clip:
 
Với những người con xa quê, dù một năm mưu sinh đã qua có bao điều lo lắng, có bao nỗi vất vả với những xô bồ của cuộc sống thì những ngày Tết cũng mong được về sum họp cùng với gia đình của mình. 
 
Dù đón Tết ở Sài Gòn cũng bánh chưng, bánh tét, cũng mứt Tết, hoa mai nhưng với anh Nguyễn Thanh Tâm ở xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) Tết xa xứ vẫn rất buồn. Vì thế, dù công việc bộn bề nhưng hơn 10 năm nay, năm nào anh cùng vợ con cũng thu xếp thời gian để về quê  đón Tết cổ truyền với gia đình, cha mẹ, ông bà. Bởi, đối với những người con xa quê mưu sinh như anh, Tết là cơ hội để gặp gỡ người thân sau bao tháng ngày xa cách.
 
“Tết xa quê dù đủ đầy vật chất nhưng làm sao có được không khí rộn ràng đón Xuân, sum vầy bên gia đình trong những ngày Xuân. Được quây quần bên mâm cơm gia đình đầm ấm để được sẻ chia những khó khăn và cả những niềm vui sau một năm lao động vất vả, với mình đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn”- anh Tâm chia sẻ. 
 
Cũng giống như anh Tâm, đối với những người con xa quê nói riêng và mỗi người dân Việt Nam nói chung, Tết là dịp quan trọng nhất nên dù ở bất cứ nơi đâu, ai cũng muốn tìm về với những người thân yêu của mình, đó là những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhất. Dù giàu sang, đủ đầy hay thiếu thốn, khó khăn thì ai ai cũng cố gắng trở về nhà đón Tết cùng người thân để cảm nhận sự yêu thương, đầm ấm. 
 
Niềm vui của những người con xa quê khi đặt chân đến quê hương
Niềm vui của những người con xa quê khi đặt chân đến quê hương
 
Đặt chân đến sân ga Quảng Ngãi vào ngày cuối năm, mới cảm thấy rõ không khí chộn rộn của những ngày giáp Tết. Từ sự nhộn nhịp khẩn trương của đội ngũ nhân viên, tiếng còi tàu,đến dòng người hối hả xuống tàu, rời sân ga trở về nhà. Ai ai cũng vui tươi vì đã được đặt chân đến quê hương mình, được sum vầy cùng người thân và hít thở bầu không khí thân thuộc nơi quê nhà. 
 
Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp Quảng Ngãi Trương Đình Hiển cho biết: Từ ngày 26 tháng Chạp đến nay, bình quân mỗi ngày, ga Quảng Ngãi đón hơn 2.000 lượt khách là những bà con làm ăn xa quê khắp mọi miền đất nước về quê đón Tết. Lượng khách tăng cao, công việc nhiều nên chúng tôi luôn động viên nhân viên ở các bộ phận, nỗ lực làm việc để phục vụ hành khách được chu đáo, giúp bà con về quê đón Tết an toàn.
 
Những đoàn tàu liên tục cập ga Quảng Ngãi đưa những người con xa quê về đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình
Những đoàn tàu liên tục cập ga Quảng Ngãi đưa những người con xa quê về đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình

 

Những bước chân hối hả của các hành khách xa quê, mong sớm được trở về nhà sau một thời gian dài mưu sinh nơi xứ người
Những bước chân hối hả của các hành khách xa quê, mong sớm được trở về nhà sau một thời gian dài mưu sinh nơi xứ người
 
 
Ngoài hành lý, những người con xa quê không quên mang về làm quà những bó hoa....
Ngoài hành lý, họ không quên mang theo những bó hoa....

 

... hay những chậu hoa mai vàng về chưng trong nhà vào dịp Tết
... hay những chậu hoa mai vàng về làm quà cho gia đình chưng trong nhà vào dịp Tết

 

Sau một năm mưu sinh vất vả, dịp Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để mọi người được trở về sum vầy bên gia đình
Sau một năm mưu sinh vất vả, dịp Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để mọi người được trở về sum vầy bên gia đình

 

Những đứa trẻ cũng háo hức không kém người lớn khi trở về quê, sắp được gặp ông bà
Những đứa trẻ lon ton theo ba mẹ rời sân ga, chúng cũng háo hức không kém người lớn khi trở về quê, sắp được gặp ông bà

 

Dòng người hối hả rời sân ga
Từng dòng người hối hả rời sân ga

 

Dù giàu sang, đủ đầy hay thiếu thốn, khó khăn thì ai ai cũng cố gắng trở về nhà đón Tết cùng người thân để cảm nhận sự yêu thương, đầm ấm.
Dù giàu sang, đủ đầy hay thiếu thốn, khó khăn thì ai ai cũng cố gắng trở về nhà đón Tết cùng người thân để cảm nhận sự yêu thương, đầm ấm.
 
H.P

.