Chưa tròn lời hứa với Nước Đốp
09:16 | 15/04/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Đã bước qua năm thứ 7 kể từ khi hồ chứa thủy điện Đăkđrinh (Sơn Tây) tích nước làm mất con đường vào khu dân cư (KDC) Nước Đốp, thôn Ra Manh, xã Sơn Long (Sơn Tây), nhưng những lời hứa từ chủ đầu tư và chính quyền với người dân nơi đây đến nay vẫn chưa được thực hiện.
.
- Khắc ghi trang sử bi hùng(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi một đứa trẻ lớn lên trên quê hương Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) đều biết đến chuyện ba anh hùng liệt sĩ tuổi thiếu niên: Quyên, Bổng, Kẽm và những người con của quê hương hy sinh trong vụ thảm sát ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm vào năm 1964. Đây chính là bài học của các thế hệ người dân ở Nghĩa Lâm, để từ đó họ thêm yêu quê hương mình..
- Xốn xang... mía đường(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi từ lâu được mệnh danh là xứ mía đường. Trong mùa thu hoạch, làng quê thơm lừng hương mía. Nhưng rồi năng suất mía không cải thiện được, sự cạnh tranh gay gắt về giá cả của đường ngoại nhập, nên các nhà máy trong tỉnh lần hồi ngưng hoạt động. Nhiều hộ dân bao đời sống bằng nghề trồng mía đành chuyển đổi cây trồng mà lòng xốn xang....
- Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời(Báo Quảng Ngãi)- Với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, niềm hạnh phúc được ôm đứa con đầu lòng ra đời không gì diễn tả được. Hành trình “tìm con“ của họ với biết bao vất vả, áp lực để được làm cha, làm mẹ, minh chứng một tình yêu thủy chung, son sắt..
- Mười ba năm phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng(Báo Quảng Ngãi)- Chồng qua đời, người con trai duy nhất cũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, để bù đắp phần nào những mất mát của Mẹ VNAH Tô Thị Trinh (92 tuổi), ở tổ dân phố An Trường, phường Phổ Ninh (TX.Đức Phổ), gần 13 năm qua chị Nguyễn Thị Yến, một người hàng xóm không ruột rà đã nhận chăm sóc mẹ Trinh. Nghĩa cử cao đẹp của chị Yến đã viết nên câu chuyện đong đầy tình người..
- Tháng Giêng miền tây Trà Bồng(Báo Quảng Ngãi)- Tháng Giêng này, tròn 1 năm Tây Trà sáp nhập vào huyện Trà Bồng. Song bao khó khăn vẫn “nằm lại“ cùng hơn hai vạn dân phía mặt trời lặn này....
- Cột mốc tâm linh ở Trường Sa(Báo Quảng Ngãi)- Giữa biển cả bao la, những tưởng chỉ có nắng gió và bão giông khắc nghiệt, nhưng trong không gian tĩnh mịch của 6 ngôi chùa ở 6 hòn đảo ngoài quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), khi tiếng chuông vang lên khiến nơi này như một làng quê yên bình..
- Nơi sông thao thiết, biển thầm thì(Báo Quảng Ngãi)- Bao đời, ngư dân nơi làng chài Hải Tân, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) nằm cạnh biển, giáp sông lênh đênh trên sóng nước mưu sinh. Họ luôn sẻ chia niềm vui khi tàu cập bến cá đầy khoang và “dìu“ nhau qua nguy nan ngày giông bão..
- Làng mộc, làng hoa...(Báo Quảng Ngãi)- Cho đến bây giờ, làng mộc, làng hoa ở Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) bắt nguồn từ đâu, với nhiều người vẫn còn là một câu hỏi chưa được trả lời. Một làng quê ven sông Vệ nước lững lờ trôi, đất đai màu mỡ, cây cối chẳng những tươi tốt, mà con người lại “thủy chung“ với nghề. Về đây, nghe người dân kể những câu chuyện gần gũi, quen thuộc, nhưng lạ mà hay..
- "Đánh trận" trên con tàu vô địch làng chài(Báo Quảng Ngãi)- “Cá cá cá... nhanh nhanh bây ơi, bủa lưới bủa lưới“, tiếng hét át cả tiếng sóng của thuyền trưởng tàu cá QNg 98936 - Lê Tấn Công, ở thôn Hải Tân, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) kéo chục ngư dân tiến về phía mũi tàu. Cuộc “đánh trận“ bắt đầu với không khí căng thẳng. Chậm tay là đàn cá mất tăm..
- Sắt son một lời nguyện ước(Báo Quảng Ngãi)- Chưa chính thức lên xe hoa, chị chưa thể danh chính ngôn thuận là vợ liệt sĩ. Dẫu vậy, không từ bỏ lời hẹn ước phu thê, chị đã dành cả phần đời còn lại của mình để sống trọn đạo vợ chồng và đeo đuổi hành trình xin được làm vợ của người mình yêu thương, thề hẹn. Người con gái năm ấy giờ là cụ bà Võ Thị Nga (72 tuổi), ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên (Bình Sơn)..
- Bộn bề Ra Pân(Báo Quảng Ngãi)- Mưa, bão liên tiếp quét qua thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Tây khiến cho cuộc sống của người Ca Dong nơi đây bị đảo lộn. Nhiều gia đình bỗng chốc mất nhà. Những con đường bê tông phẳng lỳ biến thành suối bùn, đá đặc quánh, chia đôi ngôi làng... Ra Pân tươi đẹp ngày nào giờ đang đối mặt với bộn bề gian khó!.
- Thương nhớ Làng Vờ...(Báo Quảng Ngãi)- Làng Vờ nằm chót vót trên non cao thuộc xã đặc biệt khó khăn Ba Nam (Ba Tơ). Điện quốc gia chưa tới, đường bê tông chưa thông, nhưng ngôi làng có lắm điều thú vị. Nhất là, cái tình người ở đây khiến ai dù chỉ đến một lần sẽ không nguôi thương nhớ....
- Mở đường... mùa núi lở(Báo Quảng Ngãi)- Những con đường phẳng phiu uốn lượn qua từng ngọn núi, bờ sông dẫn về các huyện vùng cao Quảng Ngãi đẹp như một bức tranh đã trở nên ngổn ngang sau các đợt mưa lũ vừa qua, bởi núi lở vùi lấp. Phía trên núi cao, những quả đồi lớn cũng chực chờ đổ sập xuống đường, khiến nỗi ám ảnh sạt lở núi càng hiện rõ..
- Ám ảnh miền núi lở(Baoquangngai.vn)- Ở nơi ấy, vùng cao huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) mỹ danh là xứ ngàn cau. Chỉ sau một đêm, có hai cái làng có nguy cơ biến mất sau hàng trăm năm tồn tại. Nơi thì sau tiếng nổ giữa đêm, núi lở vệt sông bùn dài đuổi cả làng chạy thục mạng. Làng thì thác lũ cao hơn mái nhà, biến con suối hiền thành dòng sông dữ..
.