Ngắm rừng hoa cải vàng rực ở Bình Sơn

07:03, 14/03/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Nằm cách trung tâm huyện Bình Sơn hơn 20km về phía Tây, cách đồng hoa cải và hoa cánh bướm với diện tích 3000m vuông nằm cạnh nhà sàn truyền thống thôn Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn) là địa điểm được nhiều du khách tìm về để tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong những ngày qua.

[links()]

Theo Chủ tịch UBND xã Bình An Võ Thanh Tuấn, vườn hoa này do xã hỗ trợ kinh phí để Đoàn thanh niên xã ra quân trồng nhằm mục đích tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến với Bình An. Nếu năm ngoái xã trồng hoa hướng dương thì năm nay địa phương trồng hoa cải và hoa cánh bướm để tạo sự mới lạ. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh kéo dài khiến vườn hoa chậm nở phải đến sau Tết Nguyên đán mới nở hoa nên xã không tổ chức bán vé mà để người dân, du khách được tham quan, chụp ảnh miễn phí.
Theo Chủ tịch UBND xã Bình An Võ Thanh Tuấn, vườn hoa này do xã hỗ trợ kinh phí để Đoàn thanh niên xã ra quân trồng nhằm mục đích tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến với Bình An. Nếu năm ngoái xã trồng hoa hướng dương thì năm nay địa phương trồng hoa cải và hoa cánh bướm để tạo sự mới lạ. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh kéo dài khiến vườn hoa chậm nở phải đến sau Tết Nguyên đán mới nở hoa nên xã không tổ chức bán vé mà để người dân, du khách được tham quan, chụp ảnh miễn phí.

 

Đồng hoa được trồng bên Nhà sàn truyền thống càng làm tôn thêm giá trị cho nơi hội họp của đồng bào người Cor thôn Thọ An
Đồng hoa được trồng bên Nhà sàn truyền thống càng làm tôn thêm giá trị cho nơi hội họp của đồng bào người Cor thôn Thọ An

 

Các bạn trẻ thích thú chụp hình tại đồng hoa
Các bạn trẻ thích thú chụp hình tại đồng hoa

 

Du khách check-in giữa đồng hoa nhiều sắc màu
Du khách check-in giữa đồng hoa cánh bướm nhiều sắc màu

 

Trên rừng hoa, từng đàn ong, bướm dập dìu bay lượn
Trên rừng hoa, từng đàn ong, bướm tìm về hút mật

 

Trong tà áo dài duyên dáng, thiếu nữ khoe sắc bên đồng hoa cải
Trong tà áo dài duyên dáng, thiếu nữ khoe sắc bên đồng hoa cải

 

Chị Võ Thị Ái Thương ngụ xã Bình Khương (Bình Sơn) cho biết, được sự chia sẻ của bạn bè, tôi cùng gia đình tìm đến đây để chụp ảnh. Đây là lần đầu tôi được hòa mình giữa bạc ngàn hoa cải không phải ở đâu xa xôi mà ngay chính tại quê hương Bình Sơn của mình nên tôi rất vui. Hy vọng địa phương sẽ có thêm nhiều mô hình du lịch như thế này để du khách không cần phải đi xa mà vẫn đáp ứng nhu cầu được trải nghiệm của mình.
Chị Võ Thị Ái Thương ngụ xã Bình Khương (Bình Sơn) cho biết, được sự chia sẻ của bạn bè, tôi cùng gia đình tìm đến đây để chụp ảnh. Đây là lần đầu tôi được hòa mình giữa bạc ngàn hoa cải không phải ở đâu xa xôi mà ngay chính tại quê hương Bình Sơn của mình nên tôi rất vui. Hy vọng địa phương sẽ có thêm nhiều mô hình du lịch như thế này để du khách không cần phải đi xa mà vẫn đáp ứng nhu cầu được trải nghiệm của mình.

 

Đến đây, du khách không chỉ được ngắm nhìn những vạt hoa đang khoe sắc thắm mà còn được hưởng thụ không khí trong lành bên cạnh những dãy núi đồi hùng ví.
Đến đây, du khách không chỉ được ngắm nhìn những vạt hoa đang khoe sắc thắm mà còn được hưởng thụ không khí trong lành bên cạnh những dãy núi đồi hùng ví.

 

Đây cũng là sân chơi đầy hấp dẫn với các em nhỏ người Cor ở Thọ An
Đây cũng là sân chơi đầy hấp dẫn với các em nhỏ người Cor ở Thọ An

Ngọc Viên - An Hiên