Ngày mới nhộn nhịp ở cảng biển Sa Huỳnh

10:02, 29/02/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sa Huỳnh là vùng đất nằm ở cực Nam của tỉnh, với đa phần người dân sống dựa vào nghề biển. Khi những chiếc thuyền đầy ắp cá tôm cập bến sau chuyến ra khơi cũng là lúc ngày mới ở Sa Huỳnh bắt đầu. Đây cũng là lúc cảng biển Sa Huỳnh nhộn nhịp nhất.
 
Từ 3 giờ sáng, cảng biển Sa Huỳnh đã tấp nập ghe thuyền mang theo “lộc biển” trở về cùng với niềm vui của ngư dân. Những người phụ nữ có mặt tại bến lúc này là vợ của ngư dân đang chờ chồng về, hoặc là tiểu thương đang chờ thu mua hải sản. Cả một góc biển xôn xao khi những chiếc thuyền ghe cập bến.
Từ 3 giờ sáng, cảng biển Sa Huỳnh đã tấp nập ghe thuyền mang theo “lộc biển” trở về cùng với niềm vui của ngư dân. Những người phụ nữ có mặt tại bến lúc này là vợ của ngư dân đang chờ chồng về, hoặc là tiểu thương đang chờ thu mua hải sản. Cả một góc biển xôn xao khi những chiếc thuyền cập bến.

 

Thuyền ghe trờ về bến sau chuyến ra khơi
Thuyền trở về bến sau chuyến ra khơi

 

Các tiểu thương chờ thuyền về để thu mua những loại hải sản tươi ngon. Hầu hết các thuyền ghe đánh cá đều đã có “mối” quen. Thuyền vừa cập bến, hàng trăm thùng hàng chất đầy các loại sản vật biển đã có chủ, việc bán mua diễn ra hết sức nhanh chóng.
Các tiểu thương chờ thuyền về để thu mua những loại hải sản tươi ngon. Hầu hết các thuyền đánh cá đều đã có “mối” quen. Thuyền vừa cập bến, hàng trăm thùng hàng chất đầy các loại sản vật biển đã có chủ, việc bán mua diễn ra hết sức nhanh chóng.

 

Các tiểu thương chờ thuyền về để thu mua những loại hải sản tươi ngon. Hầu hết các thuyền ghe đánh cá đều đã có “mối” quen. Thuyền vừa cập bến, hàng trăm thùng hàng chất đầy các loại sản vật biển đã có chủ, việc bán mua diễn ra hết sức nhanh chóng.
Các tiểu thương chờ thuyền về để thu mua những loại hải sản tươi ngon. Hầu hết các thuyền đánh cá đều đã có “mối” quen. Thuyền vừa cập bến, hàng trăm thùng hàng chất đầy các loại sản vật biển đã có chủ, việc bán mua diễn ra hết sức nhanh chóng.

 

Sau khi lấy được hàng, các tiểu thương phân loại, xếp ngay ngắn chờ chuyển đi bán ở các chợ.
Sau khi lấy được hàng, các tiểu thương phân loại, xếp ngay ngắn chờ chuyển đi bán ở các chợ.

 

Tiếng nói tiếng cười của kẻ bán người mua tạo nên không khí vui tươi, sinh động nơi của biển lúc sáng sớm.
Tiếng nói, tiếng cười của kẻ bán, người mua tạo nên không khí vui tươi, sinh động nơi cửa biển lúc sáng sớm.

 

Bên cạnh các loại cá, mực quen thuộc, bến cá còn nhiều loại sản vật biển như bò bọ, tôm hùm,...
Bên cạnh các loại cá, mực quen thuộc, bến cá còn nhiều loại sản vật biển như bò bọ, tôm hùm...

 

Hải sản tươi xanh được bán ở cảng biển
 

 

Hải sản tươi ngon được bán ở cảng biển
Các loại hải sản tươi ngon được bán ở cảng biển.

 

Ở bến cá không chỉ các loại cá tôm là đắt hàng, mà đá xay cũng là một loại hàng hóa đắt khách. Mỗi cơ sở đá ở bến bán được từ 100 – 200 cây đá mỗi ngày. Các tiểu thương mua đá xay để giúp hải sản tươi ngon mang đi được xa, còn thuyền cá thì trữ đá để giữ tươi cho tôm cá đánh bắt được chờ mang về bến.
Ở bến cá, không chỉ các loại cá, tôm đắt hàng, mà đá xay cũng là một loại hàng hóa đắt khách. Mỗi cơ sở đá ở bến bán được từ 100 – 200 cây đá mỗi ngày. Các tiểu thương mua đá xay để giúp hải sản tươi ngon mang đi được xa, còn thuyền cá thì trữ đá để giữ tươi cho tôm, cá đánh bắt được chờ mang về bến.

 

Hải sản được rửa lại nước biển trước khi mang vào bờ.
Hải sản được rửa lại nước biển trước khi mang vào bờ.

 

 

Những thùng hàng đầy ắp tôm, cá, mực tươi rói,.. lần lượt được chuyển vào bờ.
Những thùng hàng đầy ắp tôm, cá, mực tươi rói... lần lượt được chuyển vào bờ.

 

Mặt trời càng lên cao, không khí ở bến cảng càng nhộn nhịp. Mọi người tranh thủ bán mua, trên bến dưới ghe tất bật chuyển hàng để những chiếc tàu kịp quay lại biển, chuẩn bị cho một chuyến trở về bội thu.
Mặt trời càng lên cao, không khí ở bến cảng càng nhộn nhịp. Mọi người tranh thủ bán mua, trên bến dưới ghe tất bật chuyển hàng để những chiếc tàu kịp quay lại biển, chuẩn bị cho một chuyến trở về bội thu.

 

Mặt trời càng lên cao, không khí ở bến cảng càng nhộn nhịp. Mọi người tranh thủ bán mua, trên bến dưới ghe tất bật chuyển hàng để những chiếc tàu kịp quay lại biển, chuẩn bị cho một chuyến trở về bội thu.
 

 

Mặt trời càng lên cao, không khí ở bến cảng càng nhộn nhịp. Mọi người tranh thủ bán mua, trên bến dưới ghe tất bật chuyển hàng để những chiếc tàu kịp quay lại biển, chuẩn bị cho một chuyến trở về bội thu.
Mặt trời càng lên cao, không khí ở bến cảng càng nhộn nhịp. Mọi người tranh thủ bán mua, trên bến dưới ghe tất bật chuyển hàng để những chiếc tàu kịp quay lại biển, chuẩn bị cho một chuyến trở về bội thu.

Thanh Nhàn