Nghề rỗi biển

02:07, 08/07/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Gọi là rỗi, nhưng chẳng khi nào họ có thời gian nghỉ ngơi. Đó là những người phụ nữ làm nghề mua hải sản ở cửa biển. Họ bắt đầu ngày mới từ lúc mặt trời mới ló dạng, ra cửa biển chờ những chiếc ghe, tàu chở cá, mực vào bờ. Công việc vốn dĩ nặng nhọc lại thêm phần vất vả, bởi họ phải cạnh tranh với bạn hàng, để có những mớ hàng tươi ngon nhất.

Cửa Lở, Đức Lợi (Mộ Đức), nơi con sông Vệ đổ về biển, là điểm ngư dân địa phương neo đậu ghe thuyền.
Cửa Lở, Đức Lợi (Mộ Đức), nơi con sông Vệ đổ về biển, là điểm ngư dân địa phương neo đậu ghe thuyền. Đây cũng là nơi mưu sinh của hàng chục người phụ nữ ven biển làm nghề thu mua hải sản.

 

Hải sản được mua bán, định giá ngay tại bờ biển.
Hải sản được mua bán, định giá ngay tại bờ biển.

 

Mùa này, tiết trời thuận lợi nên ngư dân đánh bắt nhiều hải sản ngon. Nhiều loài cá, mực còn tươi rói.
Mùa này, tiết trời thuận lợi nên ngư dân đánh bắt nhiều hải sản ngon. Nhiều loài cá, mực còn tươi rói.

 

Cá, mực thu mua tại đây được các rỗi biển vận chuyển đến khắp các chợ Đức Chánh, Đức Minh, Đức Thắng để bán.
Cá, mực thu mua tại đây được các rỗi biển vận chuyển đến khắp các chợ Đức Chánh, Đức Minh, Đức Thắng để bán.


BẢO HÒA
(thực hiện)