Có một 'công viên ánh sáng' trong lòng thị trấn Châu Ổ

10:04, 30/04/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Đi dọc trên tuyến đường Nguyễn Tự Tân thuộc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn vào ban đêm, nhiều người sẽ không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên trước một công viên được xây dựng với những thiết kế ánh sáng vô cùng độc đáo.
Được xây dựng với tổng diện tích sân vườn khoảng 1.201,2 m2 cùng số vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng trên cơ sở thể hiện tình cảm gắn bó, hợp tác phát triển với huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ( huyện Lương Sơn cũng cho xây dựng một cây cầu và đặt tên và cầu Bình Sơn). Công viên Lương Sơn đã trở thành một điểm vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao... thú vị đối với người dân khu vực thị trấn Châu Ổ cũng như các vùng lân cận.
 
Đặc biệt, vào ban đêm, công viên hiện lên với một hệ thống đèn điện lấp lánh vô cùng bắt mắt. Những bóng đèn led đủ màu sắc được thiết kế quanh các thân cây, những chiếc đèn lồng đỏ rực cùng hệ thống đèn chớp nháy đã tạo thành điểm nhấn khó có thể cưỡng lại của công viên vào thời điểm này. Không ít người đi đường khi chứng kiến công viên “lên đèn” phải dừng lại xuýt xoa, chụp ảnh cũng như vào tham quan bên trong.
 
1
Với những ánh đèn đầy màu sắc, công viên hiện lên trong đêm tối thật lung linh, huyền ảo.
 
Đèn nháy được thiết kế trên giàn tạo một không khí nhẹ nhàng, nên thơ cho những ai đặt chân đến đây.
Đèn nháy được thiết kế trên giàn tạo một không khí nhẹ nhàng, nên thơ cho những ai đặt chân đến đây.
 
3
Những chiếc đèn lồng đỏ chắc chắn sẽ làm cho buổi hẹn hò thêm phần lãng mạng hơn.
 
Dưới ánh đèn huyền ảo, những bức tranh bích họa hiện ra như lung linh, cuốn hút người xem hơn.
Dưới ánh đèn huyền ảo, những bức tranh bích họa hiện ra như lung linh, cuốn hút người xem hơn.
 
 “Ngoài những người trung niên như tụi cô đây, thì buổi tối nhiều thanh niên, con nít đến đây đông lắm. Từ lúc công viên hình thành, người già có chỗ để dạo mát, nói chuyện phiếm. Tụi con nít với thanh niên thì đến đây vui chơi, chụp hình. Khu này nhờ đó mà sôi động về đêm hẳn lên” – cô Nguyễn Thị Cảnh, người dân địa phương, chia sẻ.
“Ngoài những người trung niên như tụi cô đây, thì buổi tối thanh niên, con nít đến đây đông lắm. Từ lúc công viên hình thành, người già có chỗ để dạo mát, nói chuyện phiếm. Khu này nhờ đó mà sôi động về đêm hẳn lên” – cô Nguyễn Thị Cảnh, người dân địa phương, chia sẻ.
 
Cây xanh ở đây được sắp xếp và trang trí bắt mắt, tạo một không gian xanh thu hút nhiều người.
Cây xanh ở đây được sắp xếp và trang trí bắt mắt, tạo một không gian xanh thu hút nhiều người.
 
Càng vào bên trong, ta như lạc vào một “kinh đô ánh sáng’’ thật sự. Đông Anh
Càng vào bên trong, ta như lạc vào một “kinh đô ánh sáng’’ thật sự.
 
ĐÔNG ANH

 

CÁC TIN KHÁC