Ký ức tuổi thơ

09:10, 10/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tuổi thơ của trẻ em ở vùng cao, nông thôn với biết bao nhọc nhằn, bởi ngoài giờ đi học, các em còn phải giúp đỡ gia đình, tuy vậy những lúc rảnh rỗi lại tung tăng thả diều cùng chúng bạn trên cánh đồng lúa thơm mùa rạ mới. Trẻ em thành phố thì háo hức chờ đợi những cuốn truyện tranh, báo hoa học trò mới ra. Dẫu đời sống đặc sắc của từng vùng miền có khác nhau, nhưng cho dù sinh ra ở làng quê hay phố thị, thì tuổi thơ bao giờ cũng đầy ắp những kỷ niệm và tiếng cười, những ký ức đẹp không bao giờ lãng quên.

Những ngày hè, trẻ em miền xuôi tung tăng thả diều trên những cánh đồng thơm mùi rạ mới.
Những ngày hè, trẻ em miền xuôi tung tăng thả diều trên những cánh đồng thơm mùi rạ mới.

 

Đời sống còn nhiều khó khăn, đồ chơi trở nên xa xỉ, ấy vậy mà chiếc xe rùa cũng trở thành đồ chơi thú vị của trẻ em ở thôn Quế, xã Trà Bùi (Trà Bồng).
Đời sống còn nhiều khó khăn, đồ chơi trở nên xa xỉ, ấy vậy mà chiếc xe rùa cũng trở thành đồ chơi thú vị của trẻ em ở thôn Quế, xã Trà Bùi (Trà Bồng).

 

Trẻ em thành phố thích thú với những cuốn sách báo mới.
Trẻ em thành phố thích thú với những cuốn sách báo mới.

 

Kẹo kéo, một món ăn gắn liền với biết bao kỷ niệm của một thời ấu thơ.
Kẹo kéo, một món ăn gắn liền với biết bao kỷ niệm của một thời ấu thơ.



ĐÔNG GIANG