Giấc ngủ trưa bên hè phố

10:06, 10/06/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày chớm hè, nắng đã chói chang. Ban trưa, tiết trời còn oi ả hơn, ai cũng muốn mau chóng vượt qua hơi nóng hầm hập ngoài đường để trở về nhà. Thế nhưng, trên chặng đường mưu sinh, có những người lao động chọn ghế đá, vỉa hè để ngả lưng tìm giấc ngủ trưa chớp nhoáng. Lấy tay làm gối, lấy ghế đá hay yên xe làm giường, mặc kệ tiếng xe cộ ồn ào, họ tranh thủ ngủ trưa để kịp lấy sức buổi chiều rong ruổi trên khắp các con đường mưu sinh.

TIN LIÊN QUAN

Trong số hàng trăm lao động mưu sinh trên khắp nẻo đường ở TP.Quảng Ngãi, hằng ngày, ông Phạm Hải (49 tuổi) khởi hành từ quê nhà ở Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) lúc sáng sớm. Ông Hải chạy xe trên các đường phố để mài dao, kéo thuê, đến khi chiều tối, ông mới trở về nhà.

 

 

Mỗi ngày miệt mài lao động, ông Hải kiếm được 100-200 nghìn đồng, để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày cho cả gia đình. Gần 8 năm nay, cùng với dụng cụ mưu sinh, ông Hải luôn mang theo cái võng tận dụng bóng mát dưới hàng cây ở thành phố, để mắc võng nghỉ trưa.   

 

          Tin, ảnh: BẢO HÒA