"Nước mắt" làng hoa

08:12, 17/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Khi cơn mưa lớn vừa dứt, những người nông dân ở "thủ phủ" hoa cúc Tư Nghĩa dầm mình giữa dòng nước lũ đỏ ngòm để tạt nước "tắm" cho những thân hoa lấm lem bùn đất. Não ruột vì những chậu hoa được chăm bẵm cả năm với bao mồ hôi, nước mắt "tàn" theo dòng lũ, họ vẫn nỗ lực cứu những chậu hoa cuối cùng. 

Sáng 17.12, chúng tôi có mặt tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa. Tại đây, nhiều ruộng hoa hồng, hoa cúc đã được thương lái đặt cọc trước nhưng hoa chưa kịp nở thì đã tàn theo lũ. Chỉ còn một tháng nữa là đến tết, bao nhiêu dự tính cho gia đình, sắm sửa cho năm mới bị gác lại.
 
Mặc dù đã áp dụng nhiều cách để giảm thiệt hại nhưng vẫn không thắng được lũ dữ, người trồng hoa chỉ còn một ít chậu hoa để mang đến chợ hoa tết, họ nói với chúng tôi: "Xin đừng mặc cả với hoa!".
 
Không còn chỗ để hoa, vợ chồng anh Thùy, thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp đặt hoa trong khoảnh đất giữa khu dân cư. Nhà san sát nhau không có lối thoát, nước đổ về khoảnh đất này như con mương.
Không còn chỗ để hoa, vợ chồng anh Thùy, thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp đặt hoa trong khoảnh đất giữa khu dân cư. Nhà san sát nhau không có lối thoát, nước đổ về khoảnh đất này như con mương.
Một ruộng hoa hồng ở thôn Thế Bình đã được thương lái đặt cọc trước 50 triệu nhưng phải chịu vùi mình trong nước lũ.
Một ruộng hoa hồng ở thôn Thế Bình đã được thương lái đặt cọc trước 50 triệu nhưng phải chịu vùi mình trong nước lũ.

 

Gia đình ông Nguyễn Hinh, đội 9, thôn Thế Bình trồng 1.000 chậu vạn thọ, 500 chậu cúc với chi phí hơn 50 triệu đồng. Số lượng chậu lớn nên không thể làm trụ vì quá tốn kém, ông đành nhìn hoa cúc ngoi ngóp trong lũ.
Gia đình ông Nguyễn Hinh, đội 9, thôn Thế Bình trồng 1.000 chậu vạn thọ, 500 chậu cúc với chi phí hơn 50 triệu đồng. Số lượng chậu lớn nên không thể làm trụ vì quá tốn kém, ông đành nhìn hoa cúc ngoi ngóp trong lũ.

 

Người dân làm trụ cho chậu hoa,
Người dân làm trụ cho chậu hoa, "mặc áo" cho ruộng hoa nhưng không thể cản được sức tàn phá của nước lũ.

 

Ông Hinh nhìn ra sân nhà đầy nước nơi những chậu vạn thọ mới mọc mầm ngoi ngóp trong nước lũ.
Ông Hinh nhìn ra sân nhà đầy nước nơi những chậu vạn thọ mới mọc mầm ngoi ngóp trong nước lũ.

 

Người dân
Người dân "nhường ghế" nhựa cho hoa cúc.

 

Gia đình ông Nguyễn Tân, thôn Văn Mỹ, thị trấn Sông Vệ đặt hoa trở lại chỗ cũ sau khi lũ rút.
Gia đình ông Nguyễn Tân, thôn Văn Mỹ, thị trấn Sông Vệ đặt hoa trở lại chỗ cũ sau khi lũ rút.

 

Nhờ đặt trên trụ, các chậu hoa mào gà đã thoát lũ. Nhưng làm trụ cứu hoa là cách làm chỉ áp dụng khi trồng quy mô nhỏ vì rất tốn chi phí.
Nhờ đặt trên trụ, các chậu hoa mào gà này đã may mắn thoát lũ. Nhưng làm trụ cứu hoa là cách làm chỉ áp dụng khi trồng quy mô nhỏ vì rất tốn chi phí.

 

Thực hiện: Phạm Linh