Tần tảo với gánh hàng rong

09:11, 28/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chầm chậm đi qua từng con phố cùng những tiếng rao quen thuộc, bước chân của những người bán hàng rong cứ thế in dấu trên khắp các con phố, ngõ hẻm. Đằng sau mỗi gánh hàng rong là một cảnh đời. Họ cùng gửi vào gánh hàng rong tất cả nỗi trăn trở về cơm áo, gạo tiền, về việc học hành và cuộc sống tươm tất hơn cho gia đình mình.

 

Bên cạnh dòng xe cộ lưu thông ồn ào trên phố là hình ảnh những người bán hàng rong len lỏi khắp mọi tuyến phố, ngõ hẻm… để mưu sinh.
Bên cạnh dòng xe cộ lưu thông ồn ào trên phố là hình ảnh những người bán hàng rong len lỏi khắp mọi tuyến phố, ngõ hẻm… để mưu sinh.

 

Bán hàng rong phải rong ruổi ngoài đường cả ngày, nhưng thu nhập khá bấp bênh. Cụ Nguyễn Duy Hưng, quê ở Nghĩa Hòa, dù đã 70 tuổi nhưng vẫn đạp xe đi bán bánh da lợn ở TP.Quảng Ngãi cho biết: “Làm nghề này cũng tùy ngày, có ngày bán hết, cũng có ngày ế. Nhưng nếu chỉ làm ruộng thì mùa này là mùa ruộng nghỉ, chẳng có việc để làm”.
Bán hàng rong phải rong ruổi ngoài đường cả ngày, nhưng thu nhập khá bấp bênh. Cụ Nguyễn Duy Hưng, quê ở Nghĩa Hòa, dù đã 70 tuổi nhưng vẫn đạp xe đi bán bánh da lợn ở TP.Quảng Ngãi cho biết: “Làm nghề này cũng tùy ngày, có ngày bán hết, cũng có ngày ế. Nhưng nếu chỉ làm ruộng thì mùa này là mùa ruộng nghỉ, chẳng có việc để làm”.

 

Mang các loại bánh, trái và cả thức ăn tươi sống len lỏi khắp đường phố, ngõ hẻm bán tận nhà cho mọi người, chị Nguyễn Thị Thân, quê xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) cho biết, hằng ngày chị vào chợ tạm Quảng Ngãi lấy trái cây rồi đạp xe đi bán chứ không dám đi xe máy để khỏi tốn tiền xăng. Bán trái cây tận nhà cho khách hàng, nhưng chị vẫn chỉ  lấy 20.000 đông/kg xoài, bằng với giá chợ.
Mang các loại bánh, trái và cả thức ăn tươi sống len lỏi khắp đường phố, ngõ hẻm bán tận nhà cho mọi người, chị Nguyễn Thị Thân, quê xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) cho biết, hằng ngày chị vào chợ tạm Quảng Ngãi lấy trái cây rồi đạp xe đi bán chứ không dám đi xe máy để khỏi tốn tiền xăng. Bán trái cây tận nhà cho khách hàng, nhưng chị vẫn chỉ lấy 20.000 đông/kg xoài, bằng với giá chợ.

 

 Oằn vai gánh quang gánh, những người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó đang nuôi ước mơ về cuộc sống đầm ấm, sung túc cho gia đình và các con.
Oằn vai gánh quang gánh, những người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó đang nuôi ước mơ về cuộc sống đầm ấm, sung túc cho gia đình và các con.


Ý THU