Bốc vác đêm

02:10, 16/10/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- 22 giờ đêm, chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi sáng rực ánh đèn. Từng đoàn xe tải nối đuôi chở đầy những thùng trái cây, rau củ... đổ về đây. Khi xe tải chở hàng dừng lại trước bãi đậu, những người phụ nữ làm nghề bốc vác thuê ở chợ đầu mối liền nhanh chóng đẩy xe đẩy tìm đến các xe tải để bắt đầu hành trình mưu sinh xuyên đêm.

Vất vả là thế, nhưng lạ một điều, là khi được hỏi về lý do lựa chọn gắn bó với một nghề quá vất vả, gần chục chị em làm nghề bốc vác ở chợ đầu mối đều bảo: "Vất vả thì vất vả thật, nhưng làm việc ban đêm, thì ban ngày sẽ có thời gian rảnh rỗi để chở con cái đi học, hướng dẫn các con học bài...".   

 

Những “bóng hồng” làm nghề bốc vác thuê đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi.
Những “bóng hồng” làm nghề bốc vác thuê đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi.

 

Dù được mệnh danh là “phái yếu”, nhưng các chị vẫn nhanh nhẹn bốc vác những thùng hàng nặng mấy chục ký không khác gì đấng mày râu.
Dù được mệnh danh là “phái yếu”, nhưng các chị vẫn nhanh nhẹn bốc vác những thùng hàng nặng mấy chục ký không khác gì đấng mày râu.

 

Vì mỗi bịch đậu ve chỉ nặng tầm 5 kg, nên phải bốc vác, vận chuyển tầm 20 bịch đậu ve như thế này, các chị mới nhận được 2 nghìn đồng tiền công.
Vì mỗi bịch đậu ve chỉ nặng tầm 5 kg, nên phải bốc vác, vận chuyển tầm 20 bịch đậu ve như thế này, các chị mới nhận được 2 nghìn đồng tiền công.

 

Bình quân mỗi đêm, các nữ bốc vác ở chợ đầu mối phải vận chuyển hơn 100 chuyến hàng như thế này, từ xe tải vào cho các đại lý tại chợ.
Bình quân mỗi đêm, các nữ bốc vác ở chợ đầu mối phải vận chuyển hơn 100 chuyến hàng như thế này, từ xe tải vào cho các đại lý tại chợ.

                         ĐÔNG YÊN