Bình minh làng chài

04:08, 15/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- 4 giờ 30 phút sáng, bãi biển xã Đức Phong (Mộ Đức) trở nên nhộn nhịp. Đây là thời khắc mà những chiếc thuyền, thúng sau một đêm lênh đênh ngoài khơi xa trở về lại đất liền. Ngay tại bờ biển, mọi người cùng giúp nhau kéo thuyền vào bờ. Những người phụ nữ làng chài cùng con cái tíu tít ra bãi biển chờ đón chồng, cha trở về sau một đêm mưu sinh trên biển.

Thương lái cũng xuống tận thuyền để cân và thu mua cá mực. Có người trở về đầy ắp cá, mực, nhưng cũng có người chẳng được bao nhiêu. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, khi mọi người xong xuôi công việc và rảo bước về nhà, thì trời mới bắt đầu sáng hẳn.

Ngư dân trở về đất liền sau một đêm lênh đênh ngay khi mặt trời vừa ló dạng
Ngư dân trở về đất liền sau một đêm lênh đênh ngay khi mặt trời vừa ló dạng

 

Thuyền vừa cập bến, mọi người liền nô nức giúp chủ tàu kéo thuyền vào bờ. Một vài chiếc thuyền bị vô nước, nên mọi người lại hè nhau dốc ngược thuyền lại để
Thuyền vừa cập bến, mọi người liền nô nức giúp chủ tàu kéo thuyền vào bờ. Một vài chiếc thuyền bị vô nước, nên mọi người lại hè nhau dốc ngược thuyền lại để "hong khô" thuyền

 

Thương lái đến tận thuyền để thu mua hải sản
Thương lái đến tận thuyền để thu mua hải sản

 

Sau một đêm lênh đênh giữa biển cả, ngư dân lại tranh thủ trở về nhà để nghỉ ngơi
Sau một đêm lênh đênh giữa biển cả, ngư dân lại tranh thủ trở về nhà để nghỉ ngơi


 Ý THU