Người dân Trường Sa đi chùa cầu an đầu năm

07:02, 22/02/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhân dịp năm mới, người dân Trường Sa lại lên chùa cầu an cho đất nước, cho gia đình và cán bộ, chiến sĩ trên đảo.
 

TIN LIÊN QUAN


Ngay từ sáng sớm ngày đầu năm, các gia đình đang sinh sống trên đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề để lên chùa Trường Sa. Mặc áo dài, áo hải quân, đội nón lá... các em thiếu nhi cũng háo hức cùng với cha mẹ lên chùa dâng hương. Theo chị Võ Thị Sai (29 tuổi), đi chùa còn là dịp để người dân Trường Sa gặp gỡ, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Các hộ dân nơi đây tuy không anh em máu mủ, nhưng thân thiết như người một nhà.

 Theo sư Thích Nhuận Tựu - Trụ trì chùa Trường Sa, thì ngoài những dịp Tết, thì vào ngày rằm, mùng 1 hằng tháng hoặc các ngày lễ vu lan, các hộ dân đang sinh sống tại đảo đều dắt theo con cái lên chùa thắp hương, cầu nguyện.
Theo sư Thích Nhuận Tựu - Trụ trì chùa Trường Sa, thì ngoài những dịp Tết, thì vào ngày rằm, mùng 1 hằng tháng hoặc các ngày lễ vu lan, các hộ dân đang sinh sống tại đảo đều dắt theo con cái lên chùa thắp hương, cầu nguyện.

 

Các gia đình, từ người lớn đến trẻ con, đều đi chùa dịp đầu năm mới.
Các gia đình, từ người lớn đến trẻ con, đều đi chùa dịp đầu năm mới.

 

Các hộ gia đình lên chùa ngoài cầu cho quốc thái, dân an, thì còn để gặp gỡ, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Các hộ gia đình lên chùa ngoài cầu cho quốc thái, dân an, thì còn để gặp gỡ, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

 

  Các cháu thiếu nhi quay quần bên sư Thích Nhuận Tựu trong sân chùa.
Các cháu thiếu nhi quay quần bên sư Thích Nhuận Tựu trong sân chùa.

NGUYỄN TRIỀU