Hình ảnh khó quên ngày tiếp quản Thủ đô 60 năm trước

03:10, 05/10/2014
.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), sáng 4/10, tại di tích đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, Hà Nội), Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với tạp chí Xưa và Nay tổ chức triển lãm ảnh “Hà Nội ngày giải phóng”.

Đây là một trong nhiều hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô nhằm mục đích tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Khu phố cổ Hà Nội, đồng thời tuyên truyền về 60 năm ngày giải phóng Thủ đô, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của người Hà Nội.

Với 48 bức ảnh đen trắng của nhiều tác giả do tạp chí Xưa và Nay cung cấp, triển lãm đã tái hiện lại khung cảnh Hà Nội những ngày cách đây tròn 60 năm khi nhân dân Hà Nội đón chào đoàn quân chiến thắng tiến về 5 cửa ô tiếp quản Thủ đô. Những khoảnh khắc thiêng liêng trên ngã năm Bờ Hồ, phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đào - Hàng Ngang, Hàng Gai - Hàng Bông… của 60 năm về trước được ghi lại qua ống kính của phóng viên và chính những người dân Hà Nội. Người xem được chiêm ngưỡng một góc nhìn khác của người Hà Nội, niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân như truyền vào mỗi tấm hình, và đọng lại trong đó cũng là sự hân hoan.

Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31/10.

Một số hình ảnh được trưng bày trong triển lãm:
 
Tiểu đoàn 307, đại đoàn quân 308 đang tiếp quản cầu Long Biên
Đoàn cán bộ hành quân trước hiệu kem Hồng Vân - Long Vân, nay là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Đi sau bộ đội là các nữ y tá từ chiến khu trở về qua phố Hàng Gai
Đoàn văn công Quân đội trên phố Hàng Đào - Hàng Ngang
Trùng trùng quân đi như sóng - Toàn cảnh quân tiếp quản đang tiến vào ngã năm Hàng Đào (Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục)
"Hoan nghênh đại quân về tiếp thu Thủ đô"
Trên đường phố Hàng Gai - Hàng Bông, nhân dân Thủ đô vây quanh ô tô cổ động chào đón quân tiếp quản
Bác sĩ Trần Duy Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản trở lại với đường phố Hàng Đào

Quân tiếp quản tiến qua Bờ Hồ, đường phố Đinh Tiên Hoàng
Cổng chào bọc lụa điều của người dân phố Hàng Đào

Anh bộ đội trẻ vai vác nòng súng đại liên và chim hòa bình bằng bông

Quân Pháp rút quân qua đường dẫn phía Hàng Đậu lên cầu Long Biên
Điểm chốt cuối cùng của quân Pháp tại ngã tư Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Bồ - Hàng Bạc
Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng - giải thưởng luân lưu của Hồ Chủ tịch" đứng đầu đoàn quân trong lễ chiến thắng
Lễ hạ cờ chấm dứt sự tồn tại của Pháp tại Việt Nam trước cửa Đoan Môn

Ảnh tư liệu  Tạp chí Xưa và Nay