Mùa biển rạn ở Lý Sơn

04:05, 06/05/2013
.

(QNĐT)- Khi nước biển rút xuống, lộ ra những rạn san hô bao quanh đảo Lý Sơn cũng là lúc nhiều trẻ em, người dân trên đảo đổ xuống hái các loại rau, tảo, mò ốc và nhiều sản vật của biển...

TIN LIÊN QUAN

 Ở Lý Sơn mùa này, do trời êm biển lặng nên rất nhiều người đổ xuống hái các loại rong mơ, rau đông, chân vịt... đem về bán kiếm tiền. Công việc này bắt đầu khi nước thủy triều rút xuống và không chỉ có những người lớn tuổi mà còn rất nhiều trẻ em, học sinh.
Ở Lý Sơn mùa này, do trời êm biển lặng nên rất nhiều người đổ xuống hái các loại rong mơ, rau đông, chân vịt... đem về bán kiếm tiền. Công việc này bắt đầu khi nước thủy triều rút xuống và không chỉ có những người lớn tuổi mà còn rất nhiều trẻ em, học sinh.

 

Hai chị em Bùi Thị Quang (lớp 9) và Bùi Văn Sơn (lớp 4) đang đang hái rau đông, chân vịt bám vào các mỏm đá. Trên người các em vẫn còn mặc 2 chiếc áo đồng phục của trường.
Hai chị em Bùi Thị Quang (lớp 9) và Bùi Văn Sơn (lớp 4) đang đang hái rau đông, chân vịt bám vào các mỏm đá. Trên người các em vẫn còn mặc 2 chiếc áo đồng phục của trường.

 

Công việc hái rau đông, rau chân vịt thường rất cực nhọc, bởi rau thường mọc trong các kẽ đá hoặc nằm sâu dưới nước, phải ngụp lặn mới hái được.
Công việc hái rau đông, rau chân vịt thường rất cực nhọc, bởi rau thường mọc trong các kẽ đá hoặc nằm sâu dưới nước, phải ngụp lặn mới hái được.

 

Không chỉ hái rau, nhiều đứa trẻ còn săn tìm các loại ốc nằm sâu trong kẽ đá.
Không chỉ hái rau, nhiều đứa trẻ còn săn tìm các loại ốc nằm sâu trong kẽ đá.

 

Em Thanh mừng rỡ khi lặn bắt được một con nhím gai và một con ốc.
Em Thanh mừng rỡ khi lặn bắt được một con nhím gai và một con ốc.

 

 Hai chị em Trương Thị Kim Yến (lớp 6) và Trương Minh Sơn (lớp 4) vui mừng khi săn tìm được những sản vật.
Hai chị em Trương Thị Kim Yến (lớp 6) và Trương Minh Sơn (lớp 4) vui mừng khi săn tìm được những sản vật.

 

 Đôi chân trần bên một loại nhím bắn (màu đen, có gai). Loài nhím có độc tố và sinh sống rất nhiều trong rạn san hô quanh đảo Lý Sơn. Khi sơ ý đụng chạm vào, các gai nhím bắn ra cắm sâu vào da thịt, rất đau nhức và thậm chí nguy hiểm cả tính mạng.
Đôi chân trần bên một loại nhím bắn (màu đen, có gai). Loài nhím có độc tố và sinh sống rất nhiều trong rạn san hô quanh đảo Lý Sơn. Khi sơ ý đụng chạm vào, các gai nhím bắn ra cắm sâu vào da thịt, rất đau nhức và thậm chí nguy hiểm cả tính mạng.

 

Không chỉ vậy, những đứa trẻ này còn rất dễ gặp nguy hiểm khi gặp các hố nước sâu, bởi rạn san hô thường nằm sát mép biển.
Không chỉ vậy, những đứa trẻ này còn rất dễ gặp nguy hiểm khi gặp các hố nước sâu, bởi rạn san hô thường nằm sát mép biển.

 

Việc mò ốc này khiến tay, chân của các em thường mang nhiều vết tích như nổi mẫn ngứa do các loài ốc tiết ra độc chất, bị rắn biển quấn vào chân hút máu hay bị hàu cắt da thịt.
Việc mò ốc này khiến tay, chân của các em thường mang nhiều vết tích như nổi mẫn ngứa do các loài ốc tiết ra độc chất, bị rắn biển quấn vào chân hút máu hay bị hàu cắt da thịt.

 

 Công việc săn tìm sản vật này mỗi tháng chỉ có khoảng 5 ngày khi nước rút và kéo dài từ khoảng 3 giờ chiều đến lúc mặt trời lặn
Công việc săn tìm sản vật này mỗi tháng chỉ có khoảng 5 ngày khi nước rút và kéo dài từ khoảng 3 giờ chiều đến lúc mặt trời lặn

 

 Thương lái thường ở ngay trên bờ thu mua những gì các em kiếm được. Trung bình 1kg chân vịt hay rau đông các em bán được 5.000 đồng. Nếu một hôm làm thật giỏi có thể kiếm được 10 kg chân vịt, rong mơ.
Thương lái thường ở ngay trên bờ thu mua những gì các em kiếm được. Trung bình 1kg chân vịt hay rau đông các em bán được 5.000 đồng. Nếu một hôm làm thật giỏi có thể kiếm được 10 kg chân vịt, rong mơ.

 

 Em Thanh vui mừng bán được 12.000 đồng từ 2kg rau đông
Em Thanh vui mừng bán được 12.000 đồng từ 2kg rau đông

 

Kiều Tử Trực