Thương cảnh mồ côi...

03:04, 24/04/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hai năm trước, ba qua đời. Mới đây, căn bệnh u máu đã cướp đi sinh mệnh của mẹ. Đó là hoàn cảnh của hai anh em Trương Tấn Phong (11 tuổi) và Trương Thị Ánh Hường (5 tuổi), ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi). Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, các em đã mất đi những điểm tựa quan trọng nhất trong cuộc đời. 
Căn nhà nhỏ của anh em Phong nằm lặng lẽ dưới lũy tre làng ở cuối xóm. Căn nhà trở nên quạnh hiu hơn khi ba mẹ lìa xa anh em Phong. Nhìn cảnh hai anh em Phong, Hường nương tựa nhau vượt qua dông bão, ai cũng thương xót. 
 Hai anh em Trương Tấn Phong và Trương Thị Ánh Hường bây giờ chịu cảnh mồ côi.
Hai anh em Trương Tấn Phong và Trương Thị Ánh Hường bây giờ chịu cảnh mồ côi.
 
Không thể kìm lòng khi nhìn hai cháu nội thơ dại mồ côi, bà Trần Thị Bút, năm nay đã ngoài 80 tuổi, kể: "Khi con trai tôi còn khỏe mạnh nó kiếm tiền từ nghề chạy xe ôm, lo thuốc thang cho mẹ hai đứa nhỏ. Con dâu cũng rất chịu thương, chịu khó, dù đau ốm hằng ngày vẫn gắng gượng lên phố bán bong bóng bay phụ chồng nuôi con cái.
 
Sau khi con trai tôi qua đời, con dâu tiếp tục gắng gượng kiếm tiền nuôi con. Ai kêu gì làm đó, chạy xe ôm, đi giao hàng, bán bóng bay nó đều không sợ khổ. Nhưng bệnh quá nặng, sức khỏe dần suy kiệt, mới đây, con dâu cũng theo con trai để lại hai đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ".
 
Cháu Phong là anh trai lớn hiểu chuyện, ngoan ngoãn chăm sóc cho em. Khi nghe em gái khóc hỏi: “Mẹ đi đâu mà vẫn chưa về vậy anh hai?”, Phong lựa lời dỗ dành em. Phong nhìn lên di ảnh của mẹ nhớ lại khoảng thời gian còn đầy đủ cha mẹ tuy cuộc sống không dư dả gì, nhưng căn nhà lại đầy ắp tiếng cười.
 
Nhưng bất hạnh thay, người cha đang khỏe mạnh đột ngột qua đời. Rồi hơn một năm qua, bệnh u máu của mẹ trở nặng. Hai anh em Phong theo mẹ lên sống cùng bà ngoại ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) để tiện đi lại chữa bệnh cho mẹ.
 
“Mẹ bệnh, nhưng lúc nào cũng cười, đùa với hai anh em cháu. Cháu cứ nghĩ bác sĩ sẽ chữa bớt bệnh cho mẹ. Vậy mà, chưa nói với anh em cháu lời nào mẹ đã đi theo ba. Cháu và em sẽ cùng chăm ngoan, cố gắng học tập, nghe lời bà và mong bà cháu khỏe mạnh sống cùng anh em cháu”, Phong bộc bạch.
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Bút, thôn 2, xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi); Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Quảng Ngãi.
 
 

.