Một hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ

04:11, 27/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trời tối mịt, vừa về tới nhà sau một ngày đi  mua ve chai, chị Bé như ngất lịm khi thấy trên mặt mẹ chồng đầy máu vì bị chuột cắn nhiều vết lớn nhỏ mà không thể kêu la.

Sông Vệ một buổi chiều trời mưa rả rích. Bên dòng sông đục ngầu, ngôi nhà nhỏ với những bức tường gạch đã mục nát nhiều chỗ và mái ngói xiêu vẹo của bà Nguyễn Thị Bé (75 tuổi), ở tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa), đón tiếp nhiều bà con hàng xóm tới chia sẻ, động viên và quyên tiền giúp đỡ.

 

Ngoài giờ học, em Nhi thay mẹ chăm sóc bà.
Ngoài giờ học, em Nhi thay mẹ chăm sóc bà.


Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, bà Bé bị tai biến hơn 3 năm nay nằm bất động hơi thở yếu ớt, hằng ngày phải truyền cháo qua đường ống. Hai đứa cháu nội đang thay phiên nhau chăm sóc bà lúc mẹ đi mua ve chai. Cháu Nguyễn Thị Lương Nhi (13 tuổi) lóng ngóng chăm bà khi vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh trên người, thì cậu em Nguyễn Lương Thành Trí (8 tuổi) ngồi bên liên tục áp tai lên ngực bà nghe thử tim bà còn đập hay không? “Bà con chòm xóm nghe tin bà bị nạn nên góp mỗi người một ít để giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình bà cực khổ lắm!”. Bà Phạm Thị Tể (80 tuổi), thở dài.

Thấy chúng tôi đến, nhiều hàng xóm đến hỏi chuyện, một số người vội chạy đi tìm chị Lương Thị Bé (37 tuổi), con dâu bà Bé. Cùng lúc đó, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, hàng xóm, vội chạy về nhà đem qua 6 cái ghế nhựa.“Kiếm được đồng nào thì lo thuốc thang cho mẹ và lo cho con hết, chứ tiền đâu mà nó mua bàn ghế để ngồi. Hàng xóm tới chơi cũng ngồi dưới nền xi măng  thôi”, bà Tuyền xót xa.

Một lát sau, chiếc xe đạp cà tàng chở theo lỉnh kỉnh giấy vụn, chai lon dừng trước nhà, cả người chị Bé ướt sũng vì hứng trọn cơn mưa chiều. Cầm cục bông gòn chặm vết thương cho mẹ, chị Bé kể lại: “Đêm 18.11, tôi đi mua ve chai đến hơn 9 giờ tối mới về, hai đứa nhỏ đều đã ngủ say, đến bên giường kéo mùng lên xem mẹ thế nào thì thấy mặt mẹ dính đầy máu, hai con chuột to bỏ chạy. Hoảng quá tôi la hét, hàng xóm nghe thấy chạy qua giúp”. Lau hai hàng nước mắt, chị Bé kể tiếp: “May mà bà con hàng xóm thương tình góp lại cho được hơn ba triệu đồng đưa mẹ tôi đi cấp cứu, chứ không thì tôi không biết sẽ như thế nào?”.

Ngoài trời lúc này đã chập choạng tối, khi chúng tôi hỏi về chồng chị, mọi người đều im lặng. Một lúc sau chị Bé mới lắc đầu khẽ nói: “Hai năm trước chồng tôi chạy xe tải chở tôm thuê, không may mất lái tông chết hai người ở Quảng Nam, anh bị kết án hai năm tù. Còn sáu tháng nữa anh mới về”.

Từ ngày anh Nguyễn Hữu Phong, 39 tuổi (chồng chị Bé) thụ án tù, cả gia đình do một tay người phụ nữ gầy còm này gánh vác. Hằng ngày, chị làm thuê ngoài lò gạch để kiếm tiền lo cho người mẹ bệnh tật và hai đứa con nhỏ. Nhưng những ngày này trời mưa, lò gạch đóng cửa nên chị mất việc. “Ban ngày ai kêu việc gì là tôi chạy đi làm ngay, buổi tối tranh thủ đi mua ve chai về bán lại kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống”, chị Bé bộc bạch.

Ông  Cao Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ, cho biết, lúc anh Phong chưa đi tù, cả hai vợ chồng đều chí thú làm ăn nên với thu nhập từ nghề lái xe của anh và làm gạch của vợ, cuộc sống gia đình anh tạm ổn định. Nhưng kể từ ngày tai hoạ ập đến, cuộc sống gia đình anh hết sức khó khăn. “Địa phương đã nhiều lần vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ cho gia đình bà Bé. Nhưng số tiền vẫn còn rất khiêm tốn, và hiện giờ cuộc sống của gia đình bà đang hết sức khó khăn”, ông Hùng nói.
   

LÊ DANH

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Chị Lương Thị Bé, tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.

 

 


.