Hai mẹ con cùng mắc bệnh tim

01:06, 05/06/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 7 năm chống chọi với căn bệnh hẹp van tim, giờ đây, chị Biện Thị Phi (SN 1961) trú  xóm 1, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh), đã trở nên kiệt quệ. Cơ thể gầy gò chưa đầy 33kg, nước da tím tái, chân chỉ đi được những bước khập khiễng trong nhà, mọi sinh hoạt của chị Phi hơn một năm qua đều phải dựa vào con gái là cháu Biện Thị Minh My (12 tuổi).

TIN LIÊN QUAN

Chị Phi phát hiện mình bị bệnh tim đã 7 năm trước nhưng phải đến đầu năm nay, nhờ số tiền bà con quyên góp giúp đỡ, chị mới đi Huế phẫu thuật. Do để bệnh quá lâu, cơ thể suy yếu vì thiếu chất trầm trọng, các bác sĩ ở Huế đành khuyên chị về nhà điều trị vì phẫu thuật sẽ nguy hiểm tính mạng. Thế là, chị đành trở về, bệnh tật giờ đây phó mặc cho số phận. Cháu My cũng được BVĐK Quảng Ngãi chẩn đoán bị bệnh tim. Những cơn chóng mặt, khó thở ngày càng gia tăng khi cháu vận động mạnh. Thế nhưng, tiền thuốc của mẹ còn phải nhờ bà con giúp đỡ, cháu đành nén đi những cơn đau của mình. Bao nhiêu năm qua, My là chỗ dựa cho mẹ những ngày chị Phi lên cơn đau tim. Việc học của cháu thường xuyên gián đoạn vì những ngày mẹ mệt, My phải ở nhà chăm sóc và lo cơm nước.  

 

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Biện Thị Phi (SN 1961) trú  xóm 1, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi hoặc Báo Quảng Ngãi – 02, Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.Cháu My chăm sóc mẹ.
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Biện Thị Phi (SN 1961) trú xóm 1, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi hoặc Báo Quảng Ngãi – 02, Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.Cháu My chăm sóc mẹ.


Vượt qua bệnh tật và hoàn cảnh, 5 năm qua, cháu My vẫn luôn giữ thành tích học sinh giỏi. Trước kia, khi bệnh chưa trở nặng, chị Phi vừa bán quà vặt trước Trường Tiểu học Tịnh Phong, vừa làm thêm việc đóng mở cửa, bơm nước trong trường. Một năm nay, chị không làm gì được, cháu My vừa đi học vừa làm thay việc của mẹ. Hàng ngày, cháu dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ 30 phút đến trường, mở cửa các phòng học và bơm nước rồi mới vào học. My cho biết, em rất thích đi học, dù vất vả thế nào cũng phải học để sau này đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Hiện nay, mẹ con chị Phi sống trong ngôi nhà chật hẹp, được dựng nhờ trên đất của người bà con. Mỗi tháng, mẹ con chị sống nhờ số tiền bảo trợ xã hội 360.000đ, ăn uống rất thiếu thốn nên cháu My  tuy đã học lớp 5 nhưng chỉ nặng 25kg. Nhìn vào những tập vở đầy điểm 10 của cháu My, chị Phi càng thêm đau lòng và lo lắng cho tương lai của con. Chị Hồ Xuân Hương-Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tịnh Phong cho biết:  “Bệnh tình của chị Phi ngày càng nặng, sợ không chữa trị được nữa. Cháu My còn quá nhỏ, không biết rồi sẽ nương tựa vào ai, rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cháu chữa bệnh để có thể tiếp tục đi học”.  

Bài, ảnh: HÀ XUYÊN

 


.