Vợ & facebook

08:09, 14/09/2014
.

 Sáng sớm, tôi vừa bước chân vào cơ quan, mấy "bà tám" trong phòng đã nhào lại hỏi: “Hôm qua vợ chồng anh cãi nhau à? Có chuyện gì thế?”. Tôi sững người, ô hay, mấy bà này cập nhật tin tức ở đâu mà nhanh thế? Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, cãi nhau ở tuốt trong phòng ngủ, hàng xóm còn chưa chắc nghe được, thế mà mấy bả lại biết. Thôi chết rồi, chắc vợ tôi lại chứng nào tật nấy, cập nhật ba cái tâm sự tầm phào lên Facebook đây mà…

Từ ngày vợ tôi biết xài Facebook cách đây vài tháng, tôi khổ không biết kể sao cho hết. Tôi chẳng ghét gì Facebook, bản thân tôi cũng sử dụng Facebook thường xuyên để kết nối bạn bè. Facebook cũng giúp đỡ rất nhiều cho việc kinh doanh của tôi, nào quảng cáo, bán hàng trực tuyến, nào tiếp thu ý kiến khách hàng… Facebook nhiều điều lợi như vậy, nhưng chả hiểu sao khi vợ tôi sử dụng lại toàn là điều hại…

 Sáng sớm, tôi vừa bước chân vào cơ quan, mấy "bà tám" trong phòng đã nhào lại hỏi: “Hôm qua vợ chồng anh cãi nhau à? Có chuyện gì thế?”. Tôi sững người, ô hay, mấy bà này cập nhật tin tức ở đâu mà nhanh thế? Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, cãi nhau ở tuốt trong phòng ngủ, hàng xóm còn chưa chắc nghe được, thế mà mấy bả lại biết. Thôi chết rồi, chắc vợ tôi lại chứng nào tật nấy, cập nhật ba cái tâm sự tầm phào lên Facebook đây mà…
Ảnh minh họa.



Chuyện sáng nay là một minh chứng. Tối qua vì vài chuyện nhỏ nhặt, vợ chồng cãi nhau vài câu, vậy mà sáng nay vợ tôi quăng nguyên cái status to đùng lên Facebook: “Lại cãi nhau, chán cái gia đình này lắm rồi!”. Chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì mà chuyện trong nhà cứ đẩy hết lên Facebook, lại còn để chế độ public, cứ như muốn mời toàn thể bàn dân thiên hạ thưởng lãm chuyện thâm cung bí sử của hai vợ chồng. Hễ thấy cô ấy viết status là tôi muốn nổi khùng. Giận nhau - lên Face, cãi nhau - lên Face, làm lành - cũng lên Face… riết rồi trang cá nhân của cô ấy cứ như chương trình ti vi tường thuật trực tiếp về cuộc sống của vợ chồng tôi. Có lần, nghi ngờ tôi có bồ mà chẳng có chứng cớ, cô ấy viết trên Facebook: “Vậy là có dấu hiệu của người thứ ba, bao nhiêu niềm tin sụp đổ, đau quá!…”. Em họ của cô ấy đọc được, tưởng thật, báo lại cho ba mẹ vợ của tôi. Ông bà nghe nói con rể có bồ, lại gọi điện mắng vốn ông bà sui. Rồi hai bên họp mặt gia đình để “hỏi tội” tôi, báo hại tôi phải giải thích gãy cả lưỡi. Lần ấy, vợ tôi bị người lớn mắng cho một trận, vậy mà cô ấy vẫn không chừa.

Mới tháng trước, cơ quan cô ấy cho đi nghỉ mát. Cùng thời điểm đó, công ty của tôi vào cao điểm làm việc, sếp không cho nghỉ phép. Cô ấy cứ nài nỉ tôi nghỉ cùng. Chiều cô ấy, tôi gặp riêng sếp cùng năn nỉ: “Vợ em bệnh nặng, nhà lại đơn chiếc, sếp cho em nghỉ vài ngày chăm sóc vợ”. Thế là sếp điều chuyển anh em khác kiêm nhiệm vị trí của tôi vài ngày. Ai ngờ, vợ tôi lại tí ta tí tởn cập nhật hình hai chúng tôi đang dung dăng dung dẻ tại Nha Trang. Thế là cả công ty biết, sếp tôi tặng luôn một câu "còm" vào tấm hình: “Vợ cậu bệnh nặng nhỉ!”…

Lần khác, tôi đại diện công ty ký hợp đồng với một khách hàng. Vì lý do khách quan, khách hàng đó không thể hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng. Công ty tôi chẳng thiệt hại gì đáng kể, nhưng tôi vẫn khăng khăng phạt khách hàng đó một khoản tiền lớn. Sếp thưởng nóng cho tôi 20 triệu. Tôi đem tiền về đưa vợ, vợ hỏi tiền ở đâu ra, tôi cũng ngây thơ giải thích lý do cho vợ. Không ngờ, tắm 15 phút sau, cô ấy đã hứng chí lên, xòe 20 triệu ra chụp hình, rồi đưa lên Facebook kèm chú thích: “Chồng mới chém khách hàng, được công ty thưởng nè, sướng quá”. Từ đó trở đi, khách hàng ấy không bao giờ nhìn mặt tôi nữa…

Tôi vừa “unfriend” với tài khoản của vợ, đồng thời mắng vợ một trận dữ dội, ra “tối hậu thư”: Nếu còn xảy ra chuyện gì không hay từ Facebook, tôi và cô ấy sẽ đường ai nấy đi. Cô ấy có vẻ hối lỗi, nhưng không biết có chịu sửa chữa triệt để, hay vẫn chứng nào tật nấy?
 

Theo Lê Hưng/PNO

 


.