"Ngày thứ 7 và giờ thứ 9" ở Công an Ba Tơ

09:12, 23/12/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tập trung cao độ cho công tác chuyên môn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhưng hoạt động xã hội, thể dục thể thao cũng được Công an huyện Ba Tơ “đầu tư” bài bản. Tất cả vì một mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công an của huyện Ba Tơ anh hùng “vừa hồng vừa chuyên”…

Ở Công an Ba Tơ có quy ước bất thành văn, nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều phải chấp hành: Đó là “giờ thứ 9 và ngày thứ 7”.  Sau 8 giờ làm việc mỗi ngày, toàn cơ quan phải tham gia ít nhất 1 giờ thể thao; hai ngày nghỉ cuối tuần, thường sẽ dành ngày thứ 7 để tham gia hoạt động xã hội như giúp dân, dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên cơ quan...

Ngày thứ 7 tình nguyện

Kể từ khi bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân xảy ra ở xã  Ba Điền cũng là lúc ròng rã những chuyến huy động giúp dân nơi đây của Công an Ba Tơ. Người dân Làng Rêu, Gò Nghinh, Làng Tương hầu như thuộc tên, quen mặt khá nhiều cán bộ, chiến sĩ của Công an Ba Tơ. Các anh về đây giúp dân vệ sinh môi trường, làm ruộng, khai thông kênh mương, sạ lúa...

 

 Cán bộ, chiến sĩ Công an Ba Tơ giúp dân Ba Vì đắp đập sau lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Ba Tơ giúp dân Ba Vì đắp đập sau lũ.


Về với dân những ngày con bệnh hành hạ, các anh còn mang về hơi ấm tình thương cho những mái nhà sàn dưới chân núi Cà Bia, V’Rang cao ngất. Việc làm của những chiến sĩ công an đã tiếp thêm nghị lực giúp người dân tìm lại niềm tin sự sống, không nghe theo kẻ xấu rời bỏ quê hương. Ông Phạm Văn Tiến, thôn Làng Rêu, nhớ lại: Các anh ấy về đây liên tục, giúp cho dân nhiều việc lắm. Giờ họ vẫn liên lạc điện thoại, hỏi thăm cuộc sống dân làng. Nhờ vậy mà làng bớt lạnh lẽo, dân an tâm sinh sống.

Với phương châm, mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một cán bộ dân vận khéo, khi xuống địa bàn, họ đều ý thức hiểu dân, giúp dân, vì cuộc sống bình yên của xóm làng. Đặc biệt là các anh em trong đội phong trào và số anh em công an chính quy được tăng cường về cơ sở, họ không chỉ giỏi nghiệp vụ, thông hiểu tập quán mà còn thạo cả việc của nhà nông như cày ruộng, sạ lúa. Trong trận lụt lịch sử vừa qua, nơi nào khó khăn nhất, thiệt hại nặng nề nhất đều có mặt các cán bộ, chiến sĩ Công an Ba Tơ kịp thời cứu nạn, cứu hộ. Ngày 16.11, khi cơn lũ dữ quét qua, gây ra sạt lở núi, tắc đường, cô lập – hôm ấy đúng vào ngày thứ 7, tất cả các anh em đều gấp rút xuống địa bàn cùng dân dọn lũ. Những ngày thứ 7 tiếp theo, vẫn là những gương mặt thân quen về nơi rốn lũ Ba Ngạc, Ba Xa, Ba Lế thông đường, đắp đập, sửa nhà.

Chúng tôi đã có dịp hành quân cùng các anh một "ngày thứ 7" – ngày 7.12.2013. Cơm nắm muối mè, cuốc, xẻng, họ xuất phát từ sáng sớm về thôn B’lăng, K’rền (Ba Ngạc) khắc phục tắc đường. Khi đường thông, các anh lại đổ về Ma Nin-Ba Vì đắp đập. Nơi nào có bước chân các anh, nơi ấy có vô số đá cuội, bùn đất được di dời. Con nước trong veo của sông Re đã có lối về cánh đồng Giá Vực, Nước Xuyên, Măng Đen, Gò Vành. Vụ đông xuân sẽ trở lại đúng hẹn như mong ước của nông dân vùng lũ Ba Tơ. Gần gũi, sẻ chia, giúp đỡ, đồng bào dân tộc Hrê Ba Tơ mỗi khi thấy các anh về họ vui mừng như thể những đứa con của làng đi xa lâu ngày nay về thăm quê vậy…

Giờ thứ 9 ý nghĩa

Sân tập thể thao của Công an Ba Tơ cứ khoảng 17 giờ chiều là trở nên rộn rã. Không khí ấy kéo dài đến khoảng 18 giờ chiều mới thôi. Mở màn cho “giờ thứ 9” là 3 bài võ thuật công an nhân dân của Câu lạc bộ Võ thuật Công an huyện. Những đường quyền điêu luyện, dứt khoát, đều răm rắp. Chắc rằng, họ “ra đòn” không phải chỉ là tinh thần trách nhiệm mà là cả sự đam mê võ thuật thực thụ. Thượng tá Võ Văn Dương – Trưởng Công an huyện Ba Tơ cho biết: “Luyện tập võ thuật, chơi thể thao mỗi ngày là quy định bắt buộc, giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Ở Công an huyện Ba Tơ, thể dục thể thao đã trở thành phong trào thi đua thực sự trong các cán bộ, chiến sĩ. Tất cả đều đăng ký tập luyện và chơi thành thạo ít nhất một môn thể thao. Trong đó có 46 cán bộ chiến sĩ tham gia chơi bóng đá và bóng chuyền; 6 cán bộ chiến sĩ chơi môn cầu lông; 100% cán bộ chiến sĩ tham gia môn chạy việt dã và đi bộ. Tích cực tham gia luyện tập, Công an huyện Ba Tơ đã trở thành “hạt nhân” thể thao của Công an tỉnh từ nhiều năm nay, được tham gia các hội thao lớn của Bộ Công an.

Trong năm 2013, có hai cán bộ công an Ba Tơ được Công an tỉnh triệu tập tham gia Hội thao CAND do Bộ Công an tổ chức. Kết quả cả hai đồng chí đều đạt thành tích (1 HCB môn nhảy cao, 1 HCĐ môn điền kinh chạy tiếp sức nam). Tại giải điền kinh năm 2013 do Công an tỉnh tổ chức, Công an huyện Ba Tơ đoạt 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Tại  Đại hội TDTT huyện Ba Tơ, Công an huyện đã giành giải nhì toàn đoàn, với 4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Riêng kiểm tra bắn súng ngắn quân dụng năm 2013 đạt tới 98%; kiểm tra chiến sĩ công an khỏe năm 2013 đạt 100%.

 

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 


.