Dũng cảm cứu sống một học sinh bị chìm dưới lòng hồ

02:02, 26/02/2012
.

(QNĐT)- Nghe tiếng gọi của hàng chục học sinh, anh Trần Văn Năm (28 tuổi) ở thôn Phước Hòa, xã Đức Phú (Mộ Đức) liền lao mình xuống lòng hồ sâu trên 3 mét, kịp thời cứu sống em Trần Thành Cương (17 tuổi), học sinh lớp 11A2, Trường THTP Phạm Văn Đồng, huyện Mộ Đức.

 

TIN LIÊN QUAN

hj
Anh Năm - người dũng cảm cứu được em Cương.

Vào khoảng 16h30, ngày 25/2/2012, hơn 10 em học sinh Trường THTP Phạm Văn Đồng, huyện Mộ Đức rủ nhau lên Hồ Hóc Xằm ở thôn Phước Hòa, xã Đức Phú (Mộ Đức) để tắm. Trong lúc đang tắm, vì không biết bơi, em Trần Thành Cương bị chìm sâu dưới đáy hồ. Nhiều em học sinh cùng lớp tìm cách cứu Cương nhưng không được.

Một số em đã kêu la mọi người đến cứu, nhưng hồ ở cách xa khu dân cư, may mắn lúc đó anh Trần Văn Năm đi làm đồng về liền lao xuống lòng hồ. Tuy nhiên do mực nước quá sâu, hơn 3 mét nên phải lặn lần thứ hai anh Năm mới đưa được em Cương lên khỏi mặt nước.

Vớt được em Cương, anh Năm đã hô hấp, sơ cứu ban đầu, rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Anh Trần Văn Tư - bố ruột của em Cương cho biết: Đến sáng 26/2 em Cương vẫn còn đang truyền nước tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, tuy nhiên em đã dần hồi phục và qua cơn nguy kịch.

Theo chân người dân địa phương, chúng tôi đến Hồ Hóc Xằm - cách nhà em Cương khoảng chứng 2 cây số, nơi em Cương bị nạn. Hồ rộng, rất sâu, lại nằm cách xa khu dân cư. Chỉ có ai đi làm đồng, làm rẫy thì mới đi qua hồ này. Thiết nghĩ em Cương được cứu sống là rất may mắn.

Nghe dư luận hết mực khen ngợi về lòng dũng cảm của anh Năm, chúng tôi đến tìm gặp anh ở thôn Phước Hòa, xã Đức Phú (Mộ Đức). Khác với trong suy nghĩ của chúng tôi về một thanh niên khỏe mạnh, trai tráng, ngược lại anh rất nhỏ con, lại gầy.

Anh Năm cho biết: Khi nghe mấy em học sinh kêu có người bị chìm dưới hồ, không suy nghĩ anh liền lao nhanh xuống hồ, nhưng vì nước sâu quá, anh phải lặn lần thứ hai mới nắm được cánh tay của em Cương.

Khi kéo em Cương lên gần 2 mét thì anh Năm đã đuối sức, nhưng nghĩ nếu chậm trễ em Cương em sẽ chết, nên anh cố gắng hết sức đưa em Cương lên khỏi mặt nước.

Anh Năm cho hay: Lúc đó có trên hàng chục em học sinh, nhưng không em nào biết lặn, chỉ biết bơi chập chững nên không thể nhờ mấy em lao xuống hỗ trợ được.

Rời nhà anh Năm, chúng tôi tạt vào quán cà phê bên đường, có đến hàng trăm khách đang uống cà phê nhưng ai ai cũng bàn tán về câu chuyện dũng cảm của anh Năm. Anh Nguyễn Hữu Phúc - ở xã Đức Hòa khâm phục: Phải nói rằng anh Năm rất dũng cảm, lặn đến 2 lần, sức đã đuối nhưng anh vẫn cố gắng cứu sống được em Cương.

Lòng Hồ Hóc Xằm - nơi em Cương bị chìm.
Lòng Hồ Hóc Xằm - nơi em Cương bị chìm.


Nếu ai biết bơi, biết lặn sẽ hiểu thôi, vì lặn ở mực nước sâu trên 3 mét mà một mình một thân lôi được người lên là quá giỏi. Các ban, ngành chức năng cần khen ngợi anh Năm về tấm gương người tốt việc tốt giữa đời thường mới xứng đáng.

Người dân ở xã Đức Hòa và Đức Phú ai ai cũng tự hào về người hùng ở xóm nhỏ của mình. Nhưng có lẽ cũng ít người biết anh Năm có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Vì gia đình nghèo lại có đến 4 anh em, bố mẹ lại già yếu, nên anh Năm phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Anh làm đủ nghề, ai gọi đâu anh làm đó, lấy tiền công để nuôi bố, mẹ qua ngày.


Văn Nam


 


.