Giải thưởng lớn từ một thông điệp nhỏ

11:12, 26/12/2011
.

Mảnh mai, nhỏ nhẹ là điều tôi cảm nhận khi tiếp xúc với Đào Minh Nguyệt (ảnh), 19 tuổi, sinh viên năm 2 Khoa Đạo diễn Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Nguyệt vừa đoạt giải thưởng lớn nhất - giải Philips Lighting - tại Liên hoan phim ngắn về môi trường tại châu Âu 2011, diễn ra tại TP Marseille miền Nam nước Pháp.

Mảnh mai, nhỏ nhẹ là điều tôi cảm nhận khi tiếp xúc với Đào Minh Nguyệt (ảnh), 19 tuổi, sinh viên năm 2 Khoa Đạo diễn Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Nguyệt vừa đoạt giải thưởng lớn nhất - giải Philips Lighting - tại Liên hoan phim ngắn về môi trường tại châu Âu 2011, diễn ra tại TP Marseille miền Nam nước Pháp.
 


Bộ phim, đúng hơn là bài tập của Nguyệt mang tên “Một thông điệp nhỏ” thực hiện khi thầy Francois Serre (Trường Âm thanh - Hình ảnh Lisa, Pháp) sang giảng dạy tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Thầy ra đề tài cho cả lớp làm phim ngắn về môi trường. Nguyệt đã chọn chủ đề về rác, một vấn đề lớn ảnh hưởng đến môi trường không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới.

Bài tập thực hiện trên một video clip có độ dài 4 phút 20. Trên 20 áp phích về vấn đề rác được Nguyệt sưu tầm, dựng liên tục tạo thành chuỗi hình ảnh liên tiếp, kế đến là cuốn sổ trên bàn được mở ra với dòng chữ hiện dần lên dưới ngòi bút của Nguyệt: “Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao TP này đầy rác?” cùng với giọng đọc của mình. Những chất liệu để thực hiện phim rất đơn giản như cây bút, cuốn sổ, những mảnh giấy vụn vo tròn, vỏ gói bánh kẹo, đôi bàn tay, có lúc là hai ngón tay được Nguyệt khéo léo di chuyển như phim hoạt hình và gần một chục tấm ảnh chụp về rác ở TP để mô tả câu chuyện. Chiếc máy quay du lịch gắn trên chân máy đặt cao, khi nút start hoạt động là Nguyệt tự diễn với những chất liệu đơn giản cần nói trong thông điệp của mình. Cứ thế, Nguyệt thực hiện từng cảnh và kể câu chuyện: Nếu mỗi người vứt xuống một mảnh rác nhỏ, cả TP chẳng mấy chốc sẽ toàn rác.

Theo SGGPO


.