Kết nạp Đảng trên con tàu theo dấu tích đường Hồ Chí Minh

08:10, 18/10/2011
.

Đúng 6g sáng 17-10, trên dòng sông Cổ Chiên (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), tất cả thành viên của “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển” trên con tàu HQ996 đã chứng kiến một sự kiện đặc biệt: lễ kết nạp Đảng cho một thành viên duy nhất.

Người Đoàn viên vinh dự ấy là bạn Trần Quốc Thái, sinh năm 1991 tại ấp Thạnh An (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

Từ trái sang:  Bạn Quang Lê Hồng Chuyên (Tỉnh đoàn An Giang), Y Xô Kiếm Ba (Kon Tum) tặng hoa chúc mừng đảng viên Trần Quốc Thái (trưởng ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) ngay sau lễ kết nạp trên boong tàu sáng 17-10 - Ảnh: TTD
Từ trái sang: Bạn Quang Lê Hồng Chuyên (Tỉnh đoàn An Giang), Y Xô Kiếm Ba (Kon Tum) tặng hoa chúc mừng đảng viên Trần Quốc Thái (trưởng ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) ngay sau lễ kết nạp trên boong tàu sáng 17-10 - Ảnh: TTD
 
Tân Đảng viên trẻ xúc động chia sẻ: “Lúc đọc lời thề, tôi thật sự rất run vì đây là lần đầu tiên được có mặt trong một buổi lễ kết nạp đặc biệt như thế này, từ thành phần tham gia, địa điểm đến thời điểm”.

Ngay sau đó, đoàn đã đến dâng hương tại di tích bến Thạnh Phong, nơi đã tiếp nhận 23 chuyến tàu không số cập bến với 1.239 tấn vũ khí từ năm 1963 đến năm 1975. Rất nhiều bà con đã đến tham dự chương trình “Hội trại thanh niên vì biển đảo quê hương”. Những mảnh ký ức về đoàn tàu không số vẫn còn trong tâm trí những dân quân du kích ngày ấy.

Cựu chiến binh Phạm Văn Phí, người đã từng tham gia chuyến tàu vận chuyển vào bến Thạnh Phong thành công, xúc động nói: “Hơn 40 năm gặp lại, tôi thấy đồng đội mình già đi nhiều quá, tóc đã bạc phơ, lưng thì lụm khụm. Hồi đó đi, tóc ai cũng đen, còn trẻ măng…”.
 
Theo TTO

.