Nhà nông trẻ xuất sắc Nguyễn Quang Vinh

11:06, 18/06/2010
.

(QNg) - Mới 28 tuổi, là một Phó bí thư Xã đoàn- anh Nguyễn  Quang Vinh, ở thôn Phước Thuận, xã Đức Phú (Mộ Đức) vinh dự là một trong hai đại diện của tuổi trẻ Quảng Ngãi nhận giải thưởng cao quý Lương Định Của năm 2009. 

Cái tên Vinh Ba Sơn (Vinh con Ba Sơn) đã trở nên quen thuộc đối với bà con ở thôn Phước Thuận, vì chàng thanh niên trẻ này nổi tiếng chịu khó, chất phác và còn là một phó bí thư đoàn xã năng nổ; "Tội nghiệp cái thằng "đen trày trạy" mà giỏi đáo để. Nó là một thanh niên làm kinh tế có tiếng ở đây. Cô tìm nó thì lên núi mới gặp được"- một cụ già móm mém nhai trầu, nói về anh Vinh với tôi. Ngày hè oi bức, cái nắng như rát bỏng, được sự chỉ dẫn của người dân vượt qua quãng đường đầy dốc, tôi gặp được chàng trai "nổi tiếng" vào ngày nghỉ cuối tuần, vì anh khá bận rộn. Tiếp chuyện chúng tôi, anh say sưa kể về những năm tháng "vật lộn với cỏ cây" của mình, giữa bộn bề rừng keo, hòa lẫn tiếng kêu của đàn dê...
 
 Anh Nguyễn Quang Vinh bên trang trại nuôi dê.
Anh Nguyễn Quang Vinh bên trang trại nuôi dê.

Là thành viên của gia đình có bốn anh em, tuổi thơ của anh quen với việc đồng áng, chăn vịt, chăn bò… nhưng rất ham học. Tốt nghiệp cấp 3, anh Vinh theo học Trường trung cấp Xây dựng. Khi ra trường, công việc lận đận anh đành về nhà phụ giúp bố mẹ. Anh nhận thấy địa thế của vùng quê mình gần núi,  nên suy ngẫm và bắt đầu nảy ra dự định làm kinh tế trang trại.  Từ đó Vinh sưu tầm sách báo, Internet, học hỏi các mô hình kinh tế trang trại trong và ngoài tỉnh. Cùng với sự ủng hộ về tinh thần của gia đình, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng, vay mượn thêm từ bạn bè, anh em…

 Năm 2005 anh bắt tay xây dựng chuồng trại và nuôi thí điểm 19 con bò cái, 15 con dê cái. Bước đầu anh dùng phương pháp truyền thống chăn thả, đến tối thì đưa gia súc về nhà nhốt chuồng. Sau đó nhận thấy phương pháp này không hiệu quả, anh quyết tâm xây dựng chuồng trại trên đồi rẫy để chăm sóc tại nơi chăn thả  bò, dê; mở rộng diện tích đất đồi để trồng cây bạch đàn, keo lai.  Một lần tình cờ nghe ở Đức Phổ có giống bò lai Sind ngoại nhập, anh tìm mua về lai tạo với giống bò vàng ở địa phương.

Năm 2006 anh bắt đầu xuất bán lứa bò, dê đầu tiên, trừ chi phí còn lãi 50 triệu đồng. Thấy khả quan anh đầu tư thêm số lượng, lãi năm sau ngày một cao hơn (năm 2007, 2008 đều cho lãi trên 100 triệu đồng). Nói về thăng trầm của mình, anh Vinh cho biết: Chăn nuôi gia súc tập trung đòi hỏi sự chịu khó, kiên trì, chúng dễ bị bệnh theo thời tiết và lây lan nhanh, phải chủ động phòng ngừa dịch bệnh định kỳ. Có thời điểm khó khăn, gia súc bị bệnh đã "quật" anh hàng tháng trời. Nhưng anh không nản lòng, dần khắc phục và thành công với nhiều lứa nuôi gia súc về sau. Anh đã chủ động tới các tỉnh Bình Định, TP Đà Nẵng, Ninh Thuận và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ sưu tầm con giống mới, đưa về các giống bò lai và dê có chất lượng cao. Vì vậy Nguyễn Quang Vinh chính là nơi tin cậy cung cấp, hướng dẫn giống vật nuôi cho địa phương lân cận trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay kinh tế của anh đã bước đầu ổn định (có hơn 15 ha keo xanh tốt, trên 100 con bò, hàng trăm con dê thịt, dê giống), với mức thu nhập 240 triệu đồng/năm, trừ chi phí bình quân hằng năm anh thu lãi trên 150 triệu đồng. Mô hình kinh tế của anh đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho 4 thanh niên và hơn 10 lao động thanh niên thời vụ, góp phần giảm tỉ lệ thanh niên bỏ làng đi làm ăn xa.

Không chỉ làm kinh tế xuất sắc, anh Vinh còn là một cán bộ Đoàn năng nổ. Anh thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cũng như cách thức chọn lựa con giống cho anh em địa phương học hỏi. Anh chủ động cùng thanh niên địa phương phủ xanh đất trống đồi trọc bằng cách nhận trồng và chăm sóc 20 ha rừng...      
  Bài, ảnh: KIM NGÂN

.