Xông vào cướp vàng, bắn chết 3 người rồi tẩu thoát

03:01, 10/01/2020
.
Ba người thiệt mạng và 4 người bị thương sau khi một tay súng cướp một cửa hàng của thợ kim hoàn ở tỉnh Lopburi, miền Trung Thái Lan.
 
Sĩ quan cảnh sát Krisana Pattanajaroen hôm 9-1 cho hãng tin AP biết vụ cướp có vũ trang xảy ra tại một cửa hàng của thợ kim hoàn ở huyện Muang.
 
"Tay súng – dường như là một người đàn ông – mặc quần dài, áo sơ mi dài tay màu đen và đeo mặt nạ. Hắn ta dùng một khẩu súng bắn vào nhân viên bảo vệ cùng những người xung quanh, lấy vàng rồi bỏ trốn trên một chiếc xe gắn máy Yamaha Fino màu trắng đỏ" – ông Pattanajaroen cho hay. 
Nghi phạm đi trên một chiếc xe gắn máy Yamaha Fino màu trắng đỏ. Ảnh: The Nation
Nghi phạm đi trên một chiếc xe gắn máy Yamaha Fino màu trắng đỏ. Ảnh: The Nation
Theo nhà chức trách địa phương, vụ nổ súng khiến 1 nam, 1 nữ và 1 đứa trẻ thiệt mạng. Trong đó, cậu bé 2 tuổi bị bắn vào đầu, sau đó được chuyển tới bệnh viện Meuangrai điều trị nhưng vẫn tử vong. Ngoài ra, 4 người khác bị thương, bao gồm 2 nam và 2 nữ.
 
Cảnh sát đang kiểm tra hiện trường, đồng thời xem lại đoạn camera giám sát và thống kê số vàng bị cướp. Cảnh sát trưởng quốc gia Chakthip Chaijinda đã ra lệnh cho lực lượng ở tỉnh Lopburi và các tỉnh lân cận truy đuổi nghi phạm, cho phép nổ súng nếu cần thiết.
 
Đoạn camera giám sát từ trung tâm mua sắm Robinson – hiện trường vụ cướp, cách thủ đô Bangkok khoảng 145 km về phía Bắc – quay cảnh nghi phạm đi bộ vào bên trong lúc 20 giờ (giờ địa phương).
 
"Tên cướp hành động một cách tàn nhẫn. Chúng tôi sẽ truy lùng hắn tới cùng để bắt hắn đền tội" – quan chức cảnh sát khu vực Ampol Buaruppon nói với phóng viên.
 
Trên mạng xã hội Facebook, cha mẹ của cậu bé 2 tuổi chia sẻ: "Cha mẹ yêu con rất nhiều. Xin lỗi vì không thể bảo vệ được con. Hãy yên nghỉ nhé, thiên thần của chúng ta".
 
Theo Phạm Nghĩa/NLĐO
 

.