Tìm thấy cậu bé 7 tuổi bị cha mẹ bỏ trong rừng nhiều gấu

02:06, 03/06/2016
.

Sau 7 ngày mất tích trên một ngọn núi ở tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, cậu học sinh lớp 2 Yamato Tanooka đã được tìm thấy sáng nay 3-6, bị mất nước và đói nhưng không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
 

Yamato Tanooka, ảnh do gia đình chup ngày 28-5-2016, trước khi cậu bé bi bỏ trong rừng
Yamato Tanooka, ảnh do gia đình chup ngày 28-5-2016, trước khi cậu bé bi bỏ trong rừng


Theo Kyodo News, Yamato được các nhân viên cứu hộ tìm thấy lúc 7 giờ 50, đang ngủ trên một tấm nệm trong một lều của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) dùng để huấn luyện trong rừng ở thị trấn Shikabe, Hokkaido.

Cha mẹ cậu bé, ở Hokuto, Nam Hokkaido, cho biết, hôm 28-5, trong một chuyến dã ngoại, họ buộc cậu bé ra khỏi xe hơi trên một con đường rừng để phạt cậu vì đã ném đá vào mọi người và xe hơi. Khoảng 5-10 phút sau, họ quay lại tìm nhưng cậu bé đã mất tích. Một cuộc tìm kiếm khổng lồ liên quan hàng trăm cảnh sát, lính cứu hỏa và binh sĩ GSDF đã diễn ra suốt 7 ngày qua khắp khu rừng hiểm trở đầy cây cối có nhiều gấu này.
 

Báo giới tập trung trước căn lều Yamato Tanooka đã trú ẩn trong 7 ngày ở thị trấn Shikabe, Hokkaido. Ảnh: KYODO
Báo giới tập trung trước căn lều Yamato Tanooka đã trú ẩn trong 7 ngày ở thị trấn Shikabe, Hokkaido. Ảnh: KYODO

Yamato đã được đưa tới Bệnh viện Thành phố Hakodate ở Hokkaido trong tình trạng kiệt sức. Một bác sĩ cho biết, cậu bé có các vết trầy xước nhỏ trên tay chân, có triệu chứng mất nước nhẹ và giảm thân nhiệt, nhưng sức khỏe ổn định.

75 nhân viên GSDF cùng khoảng 130 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm Yamato Tanooka. Ảnh: The Asahi Shimbun
75 nhân viên GSDF cùng khoảng 130 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm Yamato Tanooka. Ảnh: The Asahi Shimbun


Cậu bé nói với cảnh sát rằng mình đã tự đi đến cơ sở GSDF, cách nơi cậu mất tích khoảng 5km. "Cháu đã ở cơ sở GSDF từ tối thứ bảy (28-5). Cháu không có đồ ăn nên chỉ uống nước", cậu bé nói.

Hôm 28-5, cha mẹ Tanooka báo cảnh sát là cậu bé đã mất tích khi đang đi trong khu vực Nanae tìm hái rau rừng. Nhưng sau đó họ thừa nhận đã bỏ rơi con để dạy cho con một bài học vì đã ném đá vào mọi người và xe hơi.

Gia đình Yamato đã gặp con tại bệnh viện. Cha cậu bé, Takayuki Tanooka thừa nhận với báo chí rằng ông đã "đi quá xa" khi bỏ rơi con trong rừng, nhưng khẳng định con có ý nghĩa nhất với mình. Ông nói họ đã không nói sự thật lúc đầu do xấu hổ vì những gì đã làm với con.
 

Theo GIA HY/SGGPO


 


.