Vòng 3 V.League 2020: Than Quảng Ninh thua sốc, Hà Nội thăng hạng

08:06, 07/06/2020
.
Vòng 3 V.League 2020 chứng kiến cú sốc lớn mang tên Than Quảng Ninh. Trong khi đó, Hà Nội thắng dễ HAGL trong trận cầu tâm điểm.
Hà Nội có chiến thắng dễ dàng trước HAGL. Ảnh:Trọng Đạt
Hà Nội có chiến thắng dễ dàng trước HAGL. Ảnh:Trọng Đạt
Sau một thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19, V.League 2020 đã chính thức trở lại với 7 cặp đấu tại vòng 3.
 
Có 3 cặp đấu diễn ra trong ngày 5.6, sớm nhất là cuộc đụng độ tại chảo lửa Lạch Tray giữa Hải Phòng – CLB TP.HCM. Dù là đội khách nhưng đương kim Á quân V.League mùa trước được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Hải Phòng. 
Hải Phòng cầm chân TP.HCM trong trận hòa không bàn thắng. Ảnh: Minh Dân
Hải Phòng cầm chân TP.HCM trong trận hòa không bàn thắng. Ảnh: Minh Dân
Trong ngày thiếu vắng Công Phượng vì lý do lập gia đình, các chân sút của Huấn luyện viên Chung Hae Seong như Amido Balde và đặc biệt Phi Sơn đều tỏ ra vô duyên với khung thành thủ môn Văn Toản.
 
Phút 30, Balde dứt điểm cận thành, Văn Toản đẩy bóng bật ra đúng chỗ Phi Sơn, với khoảng cách chỉ 2m, tiền đạo xứ Nghệ lại thực hiện pha đệm bóng ra ngoài khó hơn là vào trong. Suốt trận đấu là cả một thế trận giằng co, không đội nào tận dụng được cơ hội của mình và đành chấp nhận rời sân bằng một trận hòa không bàn thắng. Với kết quả này, TP.HCM tạm dẫn ngôi đầu với 7 điểm, Hải Phòng có 5 điểm, đứng thứ 6.
 
Ngay sau cặp đấu này, trận cầu giữa Nam Định – Viettel cũng được rất nhiều người quan tâm chú ý. Sân Thiên Trường luôn là điểm tựa cho đội bóng thành Nam trong suốt mùa giải 2019. Thống kê cho thấy, tại Thiên Trường, Nam Định đã có 8 chiến thắng, 3 hòa và chỉ để thua 2 trận. Mới nhất, HAGL chính là nạn nhân tiếp theo tại Cúp quốc gia 2020.
 
Sức hấp dẫn của trận đấu được đẩy lên cao trào khi ngay giây thứ 58, từ một tình huống lập bập Khắc Ngọc nhanh chân mở tỷ số cho Viettel. Tuy bị dội gáo nước lạnh từ rất sớm nhưng Nam Định vẫn bình tĩnh, từ từ tổ chức các đợt tấn công và đã có được cân bằng tỷ số do công Rafaelson.
 
Bước ngoặt trận đấu chỉ xảy ra ở phút thứ 77 khi Lâm Anh Quang phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng ác ý với Bruno. Thi đấu hơn người nhưng cũng phải đến phút 90+2, Vũ Minh Tuấn mới ấn định được tỷ số 2-1 cho đoàn quân của thầy trò Trương Việt Hoàng.
 
Cú sốc lớn nhất tại vòng 3 chính là việc Quảng Ninh thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà Cẩm Phả trước đối thủ được đánh giá yếu hơn Hà Tĩnh. Biết mình chiếu dưới, Hà Tĩnh chấp nhận chọn lối chơi tử thủ, nhường hoàn toàn thế trận cho đội chủ nhà và chỉ chờ đợi tung ra các đòn phản công.
 
Khi mà các chân sút như Fagan, Lynch còn đang loay hoay trước khung thành đội khách thì Bruno Henrique (phút 27) và Victor Mansaray (phút 67) đã tận dụng được những cơ hội hiếm hoi của mình để ghi bàn thắng, nhấn chìm Quảng Ninh, tạo nên địa chấn ngay trên sân Cẩm Phả.
 
Trận cầu tâm điểm và cũng là trận đấu muộn nhất vòng 3 V.League diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội – HAGL lại là thế trận một chiều. Hà Nội tỏ ra quá mạnh so với đội bóng phố Núi. Cú đúp của Rimario (phút 28, 59) cùng bàn mở tỷ số của Văn Quyết (phút 24) khiến đoàn quân bầu Đức rời Thủ đô bằng một trận thua tan nát. Thắng đậm 3 sao, Hà Nội nhảy 4 bậc, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng thời đẩy HAGL tụt sâu xuống thứ 9.
 
Kết quả các trận đấu còn lại: Quảng Nam 2-1 Thanh Hóa, Nghệ An 1-0 Đà Nẵng, Sài Gòn 0-0 Bình Dương.
 
Theo Minh Đăng/LĐO
 

.