Khuất phục Frankfurt, Bayern Munich tái lập khoảng cách 4 điểm với Dortmund

07:05, 24/05/2020
.
Rạng sáng 24-5, Bayern Munich đã dễ dàng đá bại Eintracht Frankfurt 5-2 trên sân nhà ở vòng 27 Giải vô địch Đức (Bundesliga).
Trận này, HLV Hans-Dieter Flick tung ra sân đội hình mạnh nhất và Bayern Munich đã dễ dàng làm chủ cuộc chơi ngay từ đầu.
 
Phút 17, sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, ‘hùm xám’ cũng đã có bàn mở tỉ số nhờ công tiền vệ Leon Goretzka với pha đệm bóng hiểm hóc từ cự li chừng 10m sau đường căng ngang bên cánh trái của Thomas Mueller. 
Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich sau khi Goretzka (18) mở tỉ số - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich sau khi Goretzka (18) mở tỉ số - Ảnh: REUTERS
Sau bàn thắng, Bayern Munich tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Dù áp đảo hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng phải đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công tiền đạo Thomas Mueller với pha thoát xuống và dứt điểm nhẹ nhàng từ cự li chừng 5m sau đường chuyền bên cánh trái của Alphonso Davies.
 
Đầu hiệp 2, cách biệt lại được nới rộng thành 3-0 cho Bayern Munich sau pha tấn công chớp nhoáng bên cánh phải. Cầu thủ ghi bàn thứ 3 cho ‘hùm xám’ là tiền đạo Robert Lewandowski với pha đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Kingsley Coman.
 
Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, các cầu thủ Bayern Munich bắt đầu thi đấu lơ là và ngay lập tức họ phải trả giá bằng hai bàn thua liên tiếp trong 3 phút sau hai tình huống đá phạt góc của Frankfurt.
 
Phút 52, trung vệ Martin Hinteregger rút ngắn tỉ số xuống 1-3 bằng pha bắt vôlê từ cự li chừng 5m. Và đến phút 55, Hinteregger lại biến hàng phòng ngự Bayern Munich thành trò hề bằng pha bật cao đánh đầu cháy lưới thủ môn Manuel Neuer, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Frankfurt.
 
Hai bàn thua liên tiếp đã khiến các cầu thủ Bayern Munich bừng tỉnh. Các học trò HLV Hans-Dieter Flick nhanh chóng siết lại đội hình và gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Kevin Trapp.
 
Với thế trận áp đảo, Bayern Munich đã dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa do công Alphonso Davies (61’) và tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Martin Hinteregger (74’) để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 5-2.
 
Thắng trận này, Bayern Munich củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 61 điểm, tái lập khoảng cách 4 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 2 Borussia Dortmund, qua đó tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.
 
Theo T.VĨ/Tuổi Trẻ Online
 
 

.