Liverpool thua tan nát, chấm dứt chuỗi trận bất bại

08:03, 01/03/2020
.
Liverpool chấm dứt chuỗi trận bất bại tại Premier League năm nay khi để thua phơi áo trước chủ nhà Watford với tỉ số 0-3. 
 
Liverpool tự tin bước vào vòng 28 Premier League khi chỉ có chuyến làm khách đến sân của Watford. Tuy nhiên kịch bản ít ai nghĩ đến khi “Lữ Đoàn Đỏ” ra sân với đội hình mạnh, nhưng lại bất ngờ để thua tan nát ngay trên sân Vicarage Road của Watford.
 
Trước khi vòng 28 diễn ra, Watford đang là đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, vì thế có điểm trước Liverpool là mục tiêu mà đội chủ nhà đặt ra trong trận đấu này. Thế nhưng ngay khi bóng lăn, Watford gây bất ngờ cho Liverpool bằng lối chơi không biết sợ đội chủ nhà, họ sẵn sàng nhập cuộc sòng phẳng bằng lối chơi tấn công tốc độ. Ngay phút thứ 4, Watford sớm đưa ra “lời thách thức” bằng pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Gerard Deulofeu, tuy nhiên cú sút của cựu sao Barcelona lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
 
 
Ra sân với bộ ba trên hàng công mạnh nhất là Mane, Firmino và Salah, nhưng tất cả những “miếng đánh” của đoàn quân HLV Jurgen Kloop lại không thể nào khoan thủng được hàng thủ của đội chủ nhà. Thế trận đôi công hấp dẫn, nhưng Watford là đội thi đấu hay hơn nhờ lối chơi phòng ngự chặt chẽ, cùng với đó là những tình huống phản công khiến CĐV của Liverpool liên tục thót tim.
 
Phút cuối hiệp một, mành lưới của Liverpool suýt phải rung lên sau màn khuấy đảo của tiền đạo Troy Deeney. Đón đường đánh đầu kiến tạo của đồng đội, Deeney một mình băng xuống đối mặt thủ môn Alisson, số 9 của Watford tung ra hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng không thành bàn. Bởi ở cú sút đầu tiên, thủ môn Alisson đã cản phá thành công, còn ở pha dứt điểm thứ hai Deeney lại lốp bóng đi ra ngoài.
 
Sang hiệp hai, ác mộng ập đến với Liverpool khi “Lữ Đoàn Đỏ” bất ngờ nhận liên tiếp hai bàn thua ở các phút 54 và 60. Ở bàn thua đầu tiên lỗi thuộc về hàng thủ của Liverpool khi lơ là trong khâu phòng ngự để cho Ismaila Sarr dễ dàng mở điểm. Từ tình huống ném biên bóng đến chân Doucoure, “nhạc trưởng” của Watford nhanh chân thực hiện đường căng ngang cho Ismaila Sarr dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0 cho Watford.
 
Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Liverpool nhận tiếp bàn thua thứ hai khi để Ismaila Sarr dễ dàng “xé lưới” thủ môn Alisson lần hai. Ở bàn thua này của Liverpool, lỗi tiếp tục thuộc về hàng hậu vệ khi bộ đôi Lovren- Van Dijk thi đấu hời hợt để cho Troy Deeney tung đường chọc khe cho Ismaila Sarr băng xuống vòng cấm. Ở tư thế đối mặt thủ môn đối phương, Ismaila Sarr nhanh chân thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật để lập cú đúp qua đó giúp Watford nâng tỉ số lên 2-0.
 
Đến phút 66, Liverpool có cơ hội rút ngắn tỉ số còn 1-2 từ pha dứt điểm ngoài vòng cấm của tiền vệ Adam Lallana, may cho Watford cú sút của Lallana lại đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành. Mặc dù có được tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên đến 70%, nhưng Liverpool lại lần đầu tiên của mùa giải thi đấu bế tắc trước một đội bóng được đánh giá yếu hơn.
 
Thậm chí đến phút 72 Watford lại có thêm bàn thắng thứ ba khiến cho Liverpool “trắng tay” ở trận đấu này.  Ở bàn thua thứ ba của Liverpool, đến lượt hậu vệ Arnold đóng vai tội đồ khi có pha trả bóng bất cẩn để cho Ismaila Sarr cướp được, tiền vệ người Senegal nhanh chóng kiến tạo để cho Troy Deeney ghi bàn vào lưới trống giúp Watford nâng tỉ số lên 3-0.
 
Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool thi đấu bế tắc và đành chấp nhận thua Watford với tỉ số 0-3. Trận thua sốc này khiến Liverpool chấm dứt chuỗi bất bại kể từ đầu mùa, mặc dù vậy “Lữ Đoàn Đỏ” vẫn giữ cho mình ngôi đầu bảng với 79 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Man. City 22 điểm.
 
Theo Pháp luật

.