Aguero sút trượt penalty, Man City nhọc nhằn chiến thắng Leicester

06:02, 23/02/2020
.
Man City đã giành được 3 điểm trọn vẹn trước Leicester nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo vào sân thay người Gabriel Jesus.
 
Man City đang phải trải qua một trong những thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi giới chủ Ả-rập sở hữu đội. Án phạt cấm đá cúp Châu Âu 2 năm những tưởng sẽ là "cơn giông tố" chia lìa những nhân tài với sân Etihad. Nhưng đến hiện tại, mọi chuyện vẫn tạm ổn. 
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, Pep Guardiola đã khẳng định sẽ gắn bó với Man City dù có chuyện gì xảy ra. Đây chắc chắn là lời động viên tốt nhất để các học trò nổi tiếng của ông yên tâm thi đấu, chí ít là cho tới hết mùa giải này.
 
Trận đấu với Leicester tại vòng 27 Premier League không mang nhiều ý nghĩa về điểm số vì mùa tới Man City sẽ bị cấm đá Champions League. Thế nhưng, The Citizens cần thắng vì danh dự và để khởi động cho loạt trận C1 tuần tới.
 
Phải làm khách trên sân King Power cũng không phải điều gì quá to tát với Man City.  Sau khoảng 10 phút bị Leicester "đánh phủ đầu", các học trò của Pep Guardiola dần lấy lại thế trận và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn.
 
Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan hay thậm chí hậu vệ trái Benjamin Mendy đều không thể chiến thắng được thủ thành Kasper Schmeichel. Ngoài trừ Vardy trên hàng công, Schmeichel chính là điểm sáng của "Bầy cáo" trong hiệp 1.
 
Về phía đội chủ nhà, do không thể thi cầm bóng với Man City, Leicester chủ yếu dùng lối đánh biên và cũng tạo ra những "sóng gió" nhất định trước cầu môn đội bạn. Nếu cú sút của Vardy ở phút 8 không trúng cột dọc, thế trận có lẽ đã đi theo chiều hướng khác.
 
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Man City cầm bóng, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Trong khi đó, tốc độ của Ricardo Pereira kết hợp với sự cơ động của Vardy vẫn là nguồn sống chính của Leicester.
 
Bước ngoặt tưởng chừng đã đến ở phút 61, Dennis Praet để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Man City được hưởng một quả phạt đền.
 
Tuy nhiên, Aguero lại không thể chiến thắng được thủ thành Kasper Schmeichel từ khoảng cách 11m. 
 
Trong một ngày thi đấu quá xuất sắc, con trai của huyền thoại Peter Schmeichel dường như đã biến King Power trở thành sân khấu của mình. Anh suýt chút nữa đã có một đêm trọn vẹn nếu không bị đánh bại bởi cú sút cận thành quá mẫu mực của Jesus ở phút 81.
 
Pha lập công này cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng trận với tỉ số 1-0, Man City giữ vững vị trí thứ 2 và gia tăng khoảng cách với chính Leicester lên thành 7 điểm. Đây sẽ là "bước chạy đà" tuyệt vời trước khi "Man xanh" đại chiến với Real Madrid tại Champions League vào giữa tuần tới.
 
Theo HOÀI MINH/LĐO

.