Mất điểm trước chủ nhà Na Uy, cựu vô địch Tây Ban Nha sốc nặng

09:10, 13/10/2019
.
Cựu vô địch châu Âu 2012 Tây Ban Nha chưa thể giành vé sớm đến VCK Euro 2020 bởi trận hòa như thua trên đất Na Uy từ quyết định thổi phạt đền thiếu rõ ràng của tổ trọng tài.
TIN LIÊN QUAN

Bước ngoặt của trận đấu chính là quyết định thổi phạt đền đối với đội khách Tây Ban Nha ở phút… 90+2 của trọng tài người Anh Michael Oliver. Thủ môn Kepa Arrizabalaga đã chạm bóng trước với pha cản phá bằng tay nhưng trọng tài lại xác định anh phạm lỗi đẩy người với Omar Elabdellaoui trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Joshua King không khó để đưa bóng vào lưới Tây Ban Nha, đem về bàn gỡ hòa đồng thời ấn định kết quả chung cuộc 1-1 trận đấu trên sân Ullevaal ở Oslo.
  Hàng thủ Tây Ban Nha vất vả trước các chân sút Na Uy
Hàng thủ Tây Ban Nha vất vả trước các chân sút Na Uy

Một trận hòa không đáng đã phá hỏng mọi dự định tốt đẹp của Tây Ban Nha, chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thắng trước đó của "vua vòng loại" đồng thời buộc đoàn quân xứ sở Bò tót phải tạm hoãn lại niềm vui giành quyền tham dự VCK Euro 2020 tưởng đã trong tầm tay. Nỗi buồn của đội tuyển cũng chẳng thể khiến thủ quân Sergio Ramos cảm thấy hạnh phúc trong ngày anh xác lập kỷ lục 168 lần khoác áo Tây Ban Nha, vượt cột mốc lâu nay vẫn do đồng đội cũ, thủ thành huyền thoại Iker Casillas nắm giữ.

Thiếu vắng nhiều tên tuổi đình đám như Diego Costa, Alvaro Morata, Jordi Alba trong khi dàn cầu thủ trụ cột như De Gea, Thiago Alcantara, Santi Cazorla hay Rodri phải ngồi dự bị, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn so với chủ nhà Na Uy. Chỉ tiếc là suốt 45 phút đầu tiên, mỗi đội chỉ tung ra được một pha bóng đáng xem về khung thành của nhau.

Khác biệt được tạo ra ngay đầu hiệp 2 bởi đội khách Tây Ban Nha khi Saul Niguez đón bóng từ đường chuyền của Sergio Busquets và tung cú sút trái phá từ sát vạch vôi vòng cấm, mở tỉ số trận đấu ở phút 47. Trận đấu sôi động hẳn khi Na Uy suýt có bàn gỡ hòa sau pha đánh đầu của Joshua King, còn chân sút mới toanh của đội khách Fabian Ruiz hai phen suýt có bàn thắng cho riêng mình nếu bóng không chạm xà ngang lẫn cột dọc.

Trận đấu tưởng chừng khép lại với chiến thắng mong manh dành cho đội khách thì xảy ra tình huống phạt đền gây tranh cãi ở phút bù giờ thứ nhì. Không bỏ qua pha phân xử có lợi từ trọng tài người Anh Michael Oliver, tiền đạo nhiều năm chinh chiến ở Premier League Joshua King dễ dàng đánh bại thủ môn Kepa – người cũng đang chơi cho Chelsea ở giải Ngoại hạng xứ sở sương mù - để giật lại 1 điểm ngoạn mục cho đội nhà.

Tây Ban Nha thay vì giành vé sớm sẽ còn phải chờ đợi thêm vài vòng đấu nữa, nhất là sau ba ngày nữa, họ phải hành quân đến Thụy Điển đá "chung kết bảng" với đội chủ nhà. Tây Ban Nha hiện đứng đầu bảng F với 19 điểm còn Thụy Điển bám sát với 5 điểm ít hơn. Na Uy dù đang xếp thứ tư với vỏn vẹn 10 điểm nhưng vẫn chưa hết hy vọng trong cuộc đua với Thụy Điển, Romania…

Theo Đông Linh/NLĐO

 

 


.