Cùng thắng ngược dòng, Malaysia và Myanmar tiếp tục thách thức Việt Nam

10:11, 12/11/2018
.

Cùng bị dẫn bàn trước nhưng lợi thế sân nhà và sự vượt trội về đẳng cấp đã giúp Myanmar giành thắng lợi trước Campuchia còn Malaysia giành trọn 3 điểm trước tuyển Lào.
 
Không có chuyện bất ngờ ở cuộc đối đầu trên sân Mandalar Thiri dù đội khách Campuchia bất ngờ có được bàn mở tỉ số ở phút 23. Trong pha tổ chức phản công hết sức nguy hiểm bên cánh trái, Sos Suhana trong tư thế có thể dứt điểm vẫn chuyền cho đồng đội Chan Vathanaka ở vị trí thuận lợi hơn đệm bóng cận thành trước khung thành trống trải của Myanmar, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Bàn thua khiến đội chủ nhà đã rối càng thêm rối khi thi đấu thiếu ý tưởng, tấn công bế tắc và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn trước cầu môn Campuchia trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Những sự điều chỉnh kịp thời của HLV người Đức Antoine Hey trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu đã tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ chủ nhà và Myanmar dường như lột xác hẳn khi bước vào hiệp hai.

 

Lối chơi của Myanmar khởi sắc khi Aung Thu (9) vào sân ở hiệp 2
Lối chơi của Myanmar khởi sắc khi Aung Thu (9) vào sân ở hiệp 2
Tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn, phút 60, Myanmar có được bàn gỡ hoà 1-1 sau pha phối hợp ném biên bên cánh trái và Thein Than Win có đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho Hlaing Bo Bo dứt điểm cận thành. Phút 68, thủ môn Keo Soksela đẩy được quả phạt đền của Aung Thu nhưng chỉ vài mươi giây sau đó, sai lầm của anh đã tạo cơ hội để Than Htet Aung nâng tỉ số lên 2-1 cho Myanmar.
 
Campuchia hoàn toàn vỡ trận sau hai bàn thua quá nhanh và nhất là khi không còn mũi nhọn "Messi" Chan Vathanaka trên sân. Chỉ trong vòng vài phút cuối trận, Aung Si Thu và Hlaing Bo Bo liên tiếp ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Myanmar tạm vươn lên dẫn đầu bảng A trước khi có kết quả chính thức trận đấu giữa Malaysia và Lào, lượt trận thứ hai của hai đội bóng này.
 
Ở trận đấu diễn ra sau đó 90 phút tại sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur), chủ nhà Malaysia bất ngờ bị thủng lưới ngay từ phút thứ 7. Từ vị trí đá phạt trực tiếp chếch cánh phải, Phithack Kongmathilath có được siêu phẩm ở khoảng cách hơn 30 mét, bóng bay như ánh chớp đi thẳng vào góc cao cầu môn Malaysia bất chấp thủ thành Khairul Fahmi đã kịp chạm tay.
 
Khán giả chủ nhà không phải tiếc nuối lâu bởi chỉ 8 phút sau, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã có bàn gỡ hoà khá đơn giản. Sau đường chuyền vừa tầm từ cánh phải của Syahmi, Mohd Zaquan băng cắt dứt điểm chính xác, đủ để cầu trường Bukit Jalil như vỡ oà với niềm vui.
 
Tấn công dữ dội nhưng không một lần thắng nổi thủ thành Nammakhot, phải đến tận phút 86, Idlan ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 và hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút bù giờ, giúp Malaysia giành chiến thắng 3-1, chính thức giành ngôi đầu bảng A.
 
Theo Người lao động

.